Woodie Gochild, nam rapper nổi tiếng Hàn Quốc, lần đầu tiên trải lòng về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật nhiều năm qua. Xuất hiện trong chương trình 12 giờ với Joo Hyun Young trên sóng SBS Power FM, Woodie Gochild khiến người hâm mộ xúc động khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng vào tháng 12/2024, khi anh bất ngờ ngã từ sân thượng tầng 3 xuống đất.
Khoảnh khắc sinh tử
Nhớ lại giây phút đó, Woodie Gochild chia sẻ: "Những năm cuối của tuổi 20 không hề êm đềm như tôi tưởng. Nó kết thúc bằng một cú rơi từ sân thượng tầng 3 xuống mặt đất". Nam rapper thừa nhận mình đã đứng ngay sát "cửa tử" và việc có thể bắt đầu lại mọi thứ vào lúc này là một điều không thể tưởng tượng. Anh cho biết mình may mắn không gặp phải những chấn thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng. "Tôi thực sự may mắn. Những tình huống nguy hiểm nhất đã đi chệch khỏi tôi một cách thần kỳ", anh nói.
Quá trình phục hồi và động lực trở lại
Sau tai nạn, Woodie Gochild tập trung điều trị và phục hồi chức năng. Anh phải tập vật lý trị liệu để có thể cử động cơ thể bình thường trở lại. Âm nhạc chính là động lực thôi thúc anh không bỏ cuộc. Đúng lúc này, rapper Lil Boi đã chủ động liên hệ và mời anh hợp tác trong một dự án mới. Woodie cho biết đây chính là động lực lớn nhất giúp anh vực dậy tinh thần và quay trở lại phòng thu.
Thay đổi cách nhìn về cuộc sống
Woodie Gochild chia sẻ rằng vụ tai nạn đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về cuộc sống. "Trước đây, tôi thường đánh giá cuộc sống dựa trên những giá trị vật chất hoặc vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng sau khi trải qua lằn ranh sinh tử, tôi nhận ra những thứ đó không thực sự quan trọng. Giờ đây, tôi chỉ muốn được cất tiếng hát và bắt đầu tuổi 30 bằng âm nhạc thuần túy", nam nghệ sĩ bày tỏ.
Woodie Gochild sinh năm 1996, được khán giả biết đến sau khi tham gia Show Me The Money 6 và Show Me The Money 8. Hiện tại, nam rapper đang tích cực thực hiện các sản phẩm mới tại Seoul để sớm hội ngộ khán giả.



