Sách tranh Tết Việt 'Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng' chinh phục độc giả Hàn Quốc
Tiếp nối thành công từ cuốn Xuân mời mặt đất nở hoa, bộ đôi họa sĩ Hoàng Anh (Mía) và tác giả Quỳnh Hương (Hũ) vừa ra mắt tác phẩm sách tranh Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng. Cuốn sách không chỉ kể câu chuyện ngày Tết đầm ấm, hân hoan mà còn ẩn chứa những nốt trầm giàu tính nhân văn, đậm đà hơi thở cuộc sống thường nhật.
Hành trình từ ý tưởng đến thực địa
Từ năm 2023, khi nhen nhóm ý tưởng làm sách Tết, họa sĩ Hoàng Anh và tác giả Quỳnh Hương đã quyết định sẽ thực hiện hai cuốn, kể về hai miền Việt Nam. Quỳnh Hương chia sẻ, cô luôn khởi nguồn từ chính nhan đề, nên từ cuối năm 2023, chưa quyết định kể chuyện gì thì đã nghĩ ra hai cái tên Xuân mời mặt đất nở hoa và Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng.
Sau đó, cả hai bắt đầu phân tích đề tài và lên kế hoạch thực hiện. Với chúng tôi, nghiên cứu chất liệu và thực địa rất quan trọng, đặc biệt đối với 'Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng', Hoàng Anh nhấn mạnh. Thành công của Xuân mời mặt đất nở hoa ra mắt năm 2024 phần nào tạo áp lực khi bắt tay vào phần tiếp theo.
Họ trăn trở làm sao để cuốn sách thứ hai chất lượng tương xứng nhưng không trùng lặp, và tìm ra hình ảnh chủ đạo tương phản nhưng đồng đẳng với cây mùi già trong cuốn đầu. Ý tưởng về củ kiệu bất ngờ nảy ra từ câu nói của mẹ Quỳnh Hương: Con cứ ra chợ, thấy có củ kiệu tức là Tết sắp về! Ngay dịp Tết Ất Tỵ 2025, cô lên tàu hỏa về Quảng Ngãi thực địa trong mấy ngày.
Thách thức và nỗ lực của người sáng tạo
Họa sĩ Hoàng Anh, vốn sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, thừa nhận có phần lo lắng khi khai thác câu chuyện ở miền Trung và Đông Nam Bộ. Tôi phải đọc tất cả ghi chú cùng gần 300 tấm ảnh khác nhau mà Quỳnh Hương gửi đến, rồi kết hợp tự nghiên cứu bổ sung, chị kể. Theo đuổi phong cách tả thực, Hoàng Anh mong muốn tái hiện hình ảnh đúng với nếp sống của bà con.
Chị dành gần nửa năm trao đổi, nghiên cứu và phác thảo trước khi chính thức thực hiện phần minh họa cuối cùng. Hành trình đó bao gồm cả thử thách vượt lên chính mình: tác giả muốn có tranh vẽ đến 100 người, nhưng bức vẽ hùng hậu nhất chỉ lên đến 70 người. Tôi đã rất cố gắng, Hoàng Anh bật cười.
Sách xuân để dành đọc quanh năm
Quỳnh Hương và Hoàng Anh cùng đội ngũ Slowbooks không xem việc làm sách Tết là cho ra sản phẩm bán được theo xu thế dễ khiến Tết bị hình thức hóa. Cả hai đặt mục tiêu Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng phải là cuốn sách về ngày xuân, mùa xuân, tiết khí xuân đủ tốt, đủ hay, đủ hấp dẫn để độc giả trẻ em và người lớn đều có thể đọc đi đọc lại nhiều lần trong năm.
Hoàng Anh chia sẻ: Sự đa dạng của Tết thể hiện trong ẩm thực, phong tục, nếp sống và thói quen của từng người, từng nhà, từng vùng. Nhìn rộng ra, sự đa dạng này đến từ sự đa dạng của đời sống con người. Vì vậy, cuốn sách tạo ra những góc nhìn đa dạng và bao trùm hơn về ngày Tết, thể hiện qua các hoạt động văn hóa khác nhau ở các vùng miền, cùng những khoảnh khắc về những mảnh đời khác nhau xung quanh ngày Tết.
Nhân vật chính Cột tóc Cà Rốt có vai trò dẫn chuyện nhưng không xuất hiện nổi trội, mà hiện diện trầm lặng và hòa nhịp vào toàn cảnh. Cuốn sách dành những nốt trầm kể về những vất vả đằng sau sự rộn ràng ngày Tết, với một số trang lấy gam màu tối làm chủ đạo. Tết không chỉ có niềm vui, mà đôi khi còn có cả sự trăn trở, tiếc nuối và những nỗi buồn khó gọi tên.
Thử thách và thành công vượt biên giới
Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng chọn góc nhìn cao và rộng, cho phép người đọc quan sát đa dạng hoạt động và tổng quan bối cảnh hơn. Cấu trúc trang phức tạp hơn, lời kể và diễn biến truyện dài hơi hơn đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu và quan sát tranh nâng cao từ các bạn nhỏ. Đội ngũ biên tập Slowbooks khuyến nghị cuốn sách phù hợp hơn với độ tuổi 6+.
Đến tay độc giả Việt trước thềm Tết Bính Ngọ, cuốn sách cũng đã được Nhà xuất bản Seomdre, đơn vị có thế mạnh giới thiệu ấn phẩm quảng bá văn hóa, mua bản quyền phát hành tại Hàn Quốc. Đại diện Slowbooks cho hay Seomdre dự định ra mắt phiên bản tiếng Hàn trong các lễ hội đa văn hóa tại quốc gia này.
Nhà xuất bản còn làm phụ lục từ điển Việt - Hàn để bạn đọc Hàn Quốc có thể hiểu rõ nét văn hóa, món ăn hoặc nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Tự tin rằng tác phẩm không chỉ kể câu chuyện ngày Tết mà là cuốn sách tranh mỗi em nhỏ có thể đọc đi đọc lại nhiều lần quanh năm, tác giả và họa sĩ hy vọng Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng sẽ được độc giả Việt lẫn độc giả quốc tế đón nhận.



