Phim 'Dưới ô cửa sáng đèn': Nhân vật Vân khiến khán giả ức chế vì mù quáng
Vân trong 'Dưới ô cửa sáng đèn' gây ức chế vì mù quáng

Bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" đang thu hút sự chú ý của khán giả trên sóng VTV. Trong đó, nhân vật Vân do diễn viên Ngọc Huyền thủ vai khiến người xem vừa thương vừa bực vì tính cách bốc đồng, ích kỷ và mù quáng trong tình yêu.

Vân – nhân vật gây ức chế vì mù quáng

Vân không phải là nhân vật phản diện, nhưng cô khiến khán giả ức chế bởi sự nhẹ dạ, cả tin và liên tục đẩy người thân vào những rắc rối không đáng có. Trong những tập gần đây, Vân càng làm người xem khó chịu khi phát hiện mang thai nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để đối diện với hậu quả. Đỉnh điểm là ở tập 21 và 22, chuỗi hành động "vì yêu cứ đâm đầu" của Vân đã khiến gia đình cô rơi vào cảnh lao đao.

Hành động của Vân đẩy gia đình vào khủng hoảng

Trước đó, Hoàng (Mạnh Hưng) – bạn trai của Vân – đã lộ bản chất là kẻ đểu cáng, thực dụng. Hắn ta đã trộm 15 chỉ vàng của gia đình Vân rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, Vân vẫn ngu muội tha thứ, "tiền trảm hậu tấu" ép gia đình chấp nhận Hoàng. Khi anh trai Vân là Sinh (Quang Sự) phát hiện và chất vấn, Vân lại lo lắng Hoàng bị công an bắt và quy kết anh trai vu khống. Sự bênh vực mù quáng này chính là "mồi lửa" châm ngòi cho sự tức giận của khán giả.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự việc càng bế tắc khi Vân phát hiện mình mang thai đứa con của Hoàng. Cô lập tức mềm lòng, xin anh trai cho người yêu một con đường sống, không muốn con sinh ra có bố từng vướng tiền án. Ở tập 22, Hoàng bất ngờ quay về, diễn kịch ăn năn, ôm chầm lấy Vân khóc lóc xin lỗi. Hắn ta nói đã bán vàng vì làm ăn thua lỗ, cầu xin mọi người rút đơn trình báo và hứa sẽ sống tử tế. Sinh đành phải đứng ra nói đỡ vì thương đứa cháu chưa chào đời. Nhưng sau khi biết Sinh rút đơn kiện, Hoàng lại trộm nốt tiền trong phòng Vân rồi chuồn cùng bồ.

Khán giả bức xúc, diễn viên Ngọc Huyền 'lánh nạn'

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra khó chịu với vai diễn của Ngọc Huyền khi nhân vật trải qua nhiều biến cố vẫn không nhận ra bản chất bạn trai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc thể hiện thành công nhân vật mù quáng chứng tỏ diễn viên đã thành công. Chính Ngọc Huyền cũng phải chủ động "lánh nạn" trước sức ép dư luận. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh hậu trường hài hước cùng các bạn diễn Mạnh Hưng, Hoàng Du Ka và Quỳnh Châu, kèm dòng trạng thái: "Chụp xong cái ảnh tập hôm nay và em xin lặn đến 1 tuần... sợ nhắm!". Bài đăng nhanh chóng nhận được tương tác lớn từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Ngọc Huyền – từ sinh viên mỹ thuật đến diễn viên triển vọng

Ngọc Huyền (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV, từng ghi dấu ấn qua các phim "Thương ngày nắng về", "Món quà của cha", "Dịu dàng màu nắng". Trước khi theo diễn xuất, cô từng là sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội và hoạt động sôi nổi trong giới KOL, mẫu ảnh. Ngọc Huyền còn được biết đến là cháu dâu của NSƯT Chí Trung, kết hôn với Duy Minh – con trai nghệ sĩ piano Phạm Quỳnh Trang. Sau khi kết hôn đầu năm 2024, cô vẫn duy trì nhịp làm nghề nghiêm túc. "Dưới ô cửa sáng đèn" là dự án thứ hai của cô kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngoài đời, Ngọc Huyền có phong cách thời trang hiện đại, nữ tính và quyến rũ, khác hẳn hình ảnh hiền lành trên màn ảnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình