Võ Tấn Phát: Từ 'chén nước mắm' trong 'Báu vật trời cho' đến ước mơ trăm tỷ
Võ Tấn Phát: 'Chén nước mắm' trong phim Tết và ước mơ trăm tỷ

Võ Tấn Phát: Từ 'chén nước mắm' trong 'Báu vật trời cho' đến ước mơ trăm tỷ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của diễn viên Võ Tấn Phát khi hai dự án anh tham gia là Nụ hôn bạc tỷLàm giàu với ma 2 đều đạt doanh thu cao vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Chính vì thế, việc tham gia vào Báu vật trời cho, dự án điện ảnh Tết Bính Ngọ, khiến nam diễn viên không khỏi hồi hộp và kỳ vọng.

Vai diễn 'chén nước mắm' và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng

Võ Tấn Phát tiết lộ anh đã dành gần một tháng để nghiên cứu sâu sắc cho nhân vật Tiền, một bác sĩ thú y gây ra những tình huống dở khóc dở cười trong phim. Anh ví von bộ phim như một đĩa cơm tấm: “Nếu đánh giá bộ phim như một đĩa cơm tấm thì Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan hay đạo diễn Lê Thanh Sơn là những miếng chả, bì rất ngon rồi. Bản thân tôi chỉ mong mình sẽ trở thành chén nước mắm, thêm hương thêm hoa cho món ăn. Tuy nhiên, cơm tấm mà không có nước mắm là không hoàn thiện”.

Trong quá trình thực hiện Báu vật trời cho, Võ Tấn Phát không ngừng tìm tòi để tạo ra những mảng miếng diễn xuất ấn tượng cho các cảnh quay của mình. Anh còn chủ động đưa ra nhiều sáng kiến giúp bộ phim thêm phần thú vị. Một lần đọc kịch bản, nam diễn viên nhận thấy tình huống mà nhân vật Hồng (do Tuấn Trần thủ vai) giống hệt lời một bài hát nổi tiếng. Anh đã mạnh dạn đề xuất đạo diễn lồng ghép vào bộ phim và bất ngờ được đề nghị thể hiện luôn ca khúc đó.

“Tưởng chỉ làm chơi chơi, ai dè đạo diễn đã bê nguyên phần thu âm ấy vào bộ phim, tạo ra một phân cảnh khá hài hước, được khán giả đánh giá cao”, Võ Tấn Phát chia sẻ với niềm vui rõ rệt.

Thái độ tự tin trước đối thủ và kế hoạch tương lai

Khi được hỏi về việc có lo lắng khi dự án của mình phải đối đầu cùng những đối thủ đáng gờm như Trấn Thành, Trường Giang trong mùa phim Tết, Võ Tấn Phát cho biết anh hoàn toàn vui vẻ và thoải mái. Theo anh, khán giả chính là người được hưởng lợi nhiều nhất khi có quá nhiều sự lựa chọn thú vị cho 'mâm cỗ điện ảnh Tết' năm nay. Nam diễn viên không ngại làm xấu hình tượng bản thân để mang lại tiếng cười chân thật cho khán giả.

Võ Tấn Phát cũng 'bật mí' rằng bản thân đang có một vài dự án điện ảnh sắp bấm máy ngay sau Tết, trong đó có tác phẩm anh đóng vai chính. Dù không dám tự nhận là 'bảo chứng phòng vé', nam diễn viên bày tỏ mong muốn được 'giữ chuỗi' cho loạt phim mình tham gia tiếp tục đạt doanh thu trăm tỷ đồng.

Khoảnh khắc quý giá bên gia đình dịp Tết

Dù lịch trình làm việc dày đặc, Võ Tấn Phát đã xin ê-kíp cho phép nghỉ hai ngày mùng Một và mùng Hai Tết để ở bên cạnh gia đình. Anh tâm sự: “Mình làm cả năm rồi, cũng đâu có giàu thêm nếu làm xuyên Tết đâu. Tết là phải về nhà với mẹ, với cha chứ”.

Năm nay, Võ Tấn Phát cùng gia đình sẽ đón năm mới trong ngôi nhà mà anh tự mình xây tặng bố mẹ. Đó là một thành quả nho nhỏ mà anh rất tự hào đạt được trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sẽ tự tay vào bếp nấu những món ngon ngày Tết cho gia đình và tặng cho bạn bè thân thiết.

Theo Võ Tấn Phát, vị Tết không tìm đâu xa xôi mà chính trong bữa cơm được ngồi quây quần cùng các thành viên trong nhà, lắng nghe những câu chuyện trải nghiệm suốt một năm qua. Với anh, khoảnh khắc bên cạnh gia đình là vô giá, có bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi.