Trấn Thành chia sẻ về 'Thỏ ơi!!': Phim Tết không nhất thiết phải hài, quan trọng là câu chuyện hay
Trấn Thành: Phim Tết không nhất thiết hài, cần câu chuyện hay

Trấn Thành: 'Thỏ ơi!!' là điều phải xảy ra, phá vỡ định kiến phim Tết

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí tại Hà Nội vào ngày 15-2, đạo diễn, diễn viên Trấn Thành đã chia sẻ sâu sắc về bộ phim mới nhất của mình, Thỏ ơi!!. Anh khẳng định đây là một tác phẩm "phải xảy ra", đánh dấu thể nghiệm mới trong sự nghiệp làm phim của mình.

Ra mắt ấn tượng và lịch chiếu chính thức

Tối 14-2, sau thành công tại TP.HCM, Thỏ ơi!! đã có buổi ra mắt tại Hà Nội, thu hút sự chú ý đông đảo từ giới truyền thông và khán giả yêu điện ảnh. Phim thuộc thể loại tâm lý - tình cảm pha thriller, khai thác những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân hiện đại. Với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Trấn Thành, Pháo, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều..., bộ phim hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh độc đáo. Thỏ ơi!! sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 17-2, tức mùng 1 Tết nguyên đán.

Phá vỡ định kiến: Phim Tết không nhất thiết phải hài

Trấn Thành thẳng thắn phản bác quan niệm truyền thống rằng phim Tết phải là phim hài. Anh cho rằng: "Sao mình phải tạo ra định nghĩa Tết là phải đi xem phim vui? Tôi muốn cho khán giả quen dần suy nghĩ: Tết là thời điểm các nhà làm phim đổ xô làm phim hay. Chỉ cần hay thì đề tài gì cũng khiến người ta đi coi vào dịp Tết."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo anh, Tết không chỉ là dịp vui mà còn là thời gian rảnh rỗi. Khi người ta rảnh, ngoài tiếng cười, nên có nhiều lựa chọn hơn, dù đó là phim buồn, kịch tính, hay lãng mạn. "Khi rảnh, nên dành thời gian cho một đề tài hay", Trấn Thành nhấn mạnh.

Áp lực doanh thu và sự sáng tạo

Trấn Thành cũng đề cập đến áp lực doanh thu và phân loại phim T18 (dành cho khán giả trên 18 tuổi). Anh thừa nhận làm phim là nghề kiếm tiền và phải thắng, nhưng "nếu tập trung vào doanh thu thì không làm được phim tốt đâu". Thay vào đó, anh muốn tập trung vào câu chuyện mình muốn kể.

Về việc phân loại độ tuổi, Trấn Thành cho biết anh "không quan tâm lắm bởi nếu quan tâm thì làm phim chán lắm". Anh nêu quan điểm: "Cứ cố gắng không chửi thề, không có cảnh giật gân chút, sẽ hạn chế sức sáng tạo của con người ghê gớm lắm. Không có cái gì ra cái gì." Anh ví von: "Cam là cam, xoài là xoài, đừng lấy cam và xoài pha chung", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm đúng cảm giác câu chuyện.

Tin vào lý tưởng và câu chuyện

Trấn Thành bày tỏ niềm tin vào lý tưởng câu chuyện mà anh muốn kể. Doanh thu, theo anh, chỉ là phần thưởng kèm theo. "Nếu mình làm phim dựa trên công thức chạy theo doanh thu, phim đó sẽ không đạt như kì vọng. Cái gì càng tính toán, nó càng đi xa tính toán của mình", anh chia sẻ.

Anh cũng nhắc đến thể nghiệm trước đó với "Bộ tứ báo thủ", dù chưa đạt thành công như mong muốn nhưng không coi là thất bại, mà chỉ là một khẩu vị mới chưa đạt công suất.

Bối cảnh cạnh tranh phim Tết

Trong bối cảnh phim Tết năm nay, cuộc cạnh tranh trở nên căng thẳng với nhiều tác phẩm hứa hẹn như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Thỏ ơi!!, và Mùi phở. Sự kiện Trường Giang công bố Jack hát nhạc phim đã khơi mào cho "cuộc chiến dư luận" mùa phim Tết, khiến cục diện thêm phần sôi động.

Với Thỏ ơi!!, Trấn Thành không chỉ mang đến một tác phẩm điện ảnh mới lạ mà còn thách thức những quan niệm cũ, mở ra hướng đi sáng tạo cho điện ảnh Việt trong dịp Tết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình