Cuộc đua phim Tết 2026: Trấn Thành áp đảo, Trường Giang gây sốc
Chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí cạnh tranh trong làng điện ảnh Việt đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Giai đoạn truyền thông hiền hòa đã qua, thay vào đó là những chiến dịch quảng bá mạnh mẽ từ các bộ phim Tết. Năm nay, khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc so tài đầy kịch tính giữa các tác phẩm: Huyền tình Dạ Trạch (đã ra rạp ngày 10-2), Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, và Mùi phở.
Trấn Thành gần như chắc suất đứng đầu
Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành được giới chuyên môn dự báo gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp Tết. Từ khi công bố, bộ phim này luôn chiếm ưu thế vượt trội về mặt truyền thông, nhờ vào thương hiệu cá nhân mạnh mẽ của Trấn Thành và thói quen "Tết ra rạp xem Trấn Thành" đã được xây dựng vững chắc trong nhiều năm qua.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, Trấn Thành vẫn là cái tên được phần lớn khán giả lựa chọn đầu tiên khi quyết định xem phim Tết. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước thềm năm mới, các đối thủ đã bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt hơn.
Trường Giang trở thành ẩn số khó đoán
Bất ngờ lớn nhất đến từ phía Trường Giang khi anh công bố ca sĩ Jack là người hát nhạc phim cho Nhà ba tôi một phòng. Động thái này đã biến bộ phim thành một ẩn số thực sự, với số lượng bình luận từ fan Jack mong chờ bài hát và những ý kiến phản đối, hoài nghi gần như ngang bằng nhau. Sự kiện này khiến cuộc đua phim Tết trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Huyền tình Dạ Trạch đã ra rạp từ ngày 10-2 nhưng do công tác truyền thông khá trầm lắng, doanh thu tính đến sáng 11-2 chỉ đạt 75 triệu đồng theo Box Office Vietnam. Đây là điều dễ hiểu vì những ngày giáp Tết thường rất bận rộn, người dân ít có thời gian ra rạp, dẫn đến doanh thu thấp cho các phim công chiếu trong giai đoạn này.
Các phim còn lại và cuộc đua vé bán trước
Báu vật trời cho và Mùi phở đều đã tổ chức buổi chiếu ra mắt giới truyền thông tại cả TP.HCM và Hà Nội. Báu vật trời cho tập trung vào câu chuyện gia đình và tình yêu hài hước, với tâm điểm là mối tình giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào, cùng tuyến hài đầy ấn tượng của Quách Ngọc Ngoan và Võ Tấn Phát.
Mùi phở đến từ một ê-kíp mới, với sự tham gia lần đầu của NSND Xuân Hinh trong vai chính điện ảnh. Chủ đề về món phở gia truyền và mâu thuẫn thế hệ hứa hẹn thu hút sự quan tâm, nhưng chất lượng kể chuyện mới là yếu tố quyết định thành công.
Cuộc đua bán vé trước được đánh giá là then chốt, quyết định số suất chiếu trong những ngày đầu công chiếu. Năm nay, cả 4 phim Tết đồng loạt mở bán vé trước trong các ngày liên tiếp. Trên Box Office Vietnam, doanh thu ban đầu của các phim chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, chênh lệch chưa đáng kể.
Sáng 11-2, đạo diễn Trấn Thành đã lên tiếng đính chính về thông tin doanh thu "1 triệu đồng" của Thỏ ơi!!, cho biết số liệu đã được cập nhật lên gần 350 triệu đồng. Cùng thời điểm, Nhà ba tôi một phòng đạt 74 triệu đồng, Báu vật trời cho là 34 triệu đồng, và Mùi phở là 10 triệu đồng.
Tương lai sau Tết và những bất ngờ khác
Ngay sau Tết, hai phim Nhà mình đi thôi và Cảm ơn người đã thức cùng tôi sẽ lần lượt ra rạp vào ngày 26-2 và 27-2. Sức hút của chúng có thể ảnh hưởng đến thành tích phòng vé của các phim chiếu Tết, vì một phim cần thời gian dài trụ rạp với số suất chiếu vượt trội để đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng.
Bất ngờ không kém đến từ Đài Hà Nội khi công bố phim Huyền tình Dạ Trạch gia nhập đường đua phim Tết 2026, trực tiếp đối đầu với các tác phẩm của Trấn Thành và Trường Giang. Điều này cho thấy thị trường điện ảnh dịp Tết ngày càng sôi động và đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khán giả.



