Steven Nguyễn: Từ 'Mưa đỏ' đến 'Không giới hạn' - Hành trình chinh phục giấc mơ điện ảnh
Diễn viên Steven Nguyễn đã có những chia sẻ chân thành về hành trình nghệ thuật của mình, từ vai diễn sĩ quan Quang trong phim điện ảnh "Mưa đỏ" đến Trung tá Đào Minh Kiên của bộ phim truyền hình "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV. Cả hai vai diễn này đều đánh dấu những giấc mơ lớn trong sự nghiệp của anh: một vai phản diện và một vai chính diện, cùng được góp mặt trong các tác phẩm về chiến tranh và người lính.
Giấc mơ 'Mưa đỏ' và thách thức đầu tiên
Khi được hỏi về lý do nhận lời tham gia "Mưa đỏ" - một bộ phim không mang tính giải trí thương mại và khó đoán định phản ứng khán giả lúc casting, Steven Nguyễn khẳng định: "Không cần lý do nào cả, bởi vì đó là mơ ước của tôi. Tôi luôn mơ ước có những bộ phim về đề tài chiến tranh trong bộ sưu tập diễn xuất. 'Mưa đỏ' đến như một giấc mơ, có khi tôi không dám tin đó là sự thật."
Là diễn viên thế hệ 9x, sinh ra sau chiến tranh một khoảng thời gian dài, Steven đã phải nỗ lực để hòa nhập với bầu không khí chiến tranh đậm đặc. Anh chia sẻ: "Việc đầu tiên tôi làm là tìm đọc thật nhiều tài liệu lịch sử về sự kiện Thành cổ Quảng Trị, và đọc kỹ tiểu thuyết 'Mưa đỏ' của nhà văn Chu Lai. Tôi cũng tham khảo những người từng trải qua thời chiến, hỏi người thân trong gia đình, và đặc biệt nhận sự giúp đỡ từ ê-kíp làm phim, từ đạo diễn Đặng Thái Huyền."
Vai diễn Quang: Khó khăn và bước ngoặt
Vai diễn Quang trong "Mưa đỏ" mang đến cho Steven nhiều thử thách. Ban đầu, anh thừa nhận cảm thấy không thích vì mơ ước đóng vai người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng sau đó nhận ra đây là cơ hội để khám phá sâu sắc. "Quang không phải là một người lính phía bên kia thông thường, mà là một con người trong chiến tranh, với sự giằng xé nội tâm. Vai này không hắc hóa hoàn toàn, vẫn có sự xót xa cho người dân trong hoàn cảnh chạy đạn bom," Steven giải thích.
Kinh nghiệm từ thời gian đi nghĩa vụ quân sự đã giúp ích rất nhiều cho anh. "Tính kỷ luật và kỹ năng sử dụng vũ khí như bắn súng, ném lựu đạn đã hỗ trợ tôi khi đóng phim. Khi tập huấn ở Củ Chi cho 'Mưa đỏ', tôi cảm thấy như 'kỷ niệm xưa ùa về'."
Một cảnh quay đáng nhớ trong "Mưa đỏ" là khi Quang nóng giận muốn ra trận nhưng bị tiếng kêu của mẹ kéo lại. Steven chia sẻ: "Cảnh này khiến tôi nhớ đến một kỷ niệm cá nhân, khi mẹ tôi nói 'Thôi bỏ đi con' và cảm giác bực bội tan biến. Diễn viên Thân Thúy Hà trong vai mẹ đã giúp tôi lấy được cảm xúc này."
Anh cũng kể về một tai nạn trên phim trường: "Trong cảnh giao tranh với Cường (Đỗ Nhật Hoàng), tôi bị thương dù có miếng giáp bảo vệ. Chúng tôi quay lại nhiều lần, và lần thứ ba, vết thương bị rách thật. Nhưng cả tôi và Nhật Hoàng đều không dừng lại vì cảm xúc quan trọng hơn."
Chuyển sang 'Không giới hạn' và những trải nghiệm mới
Sau "Mưa đỏ", Steven Nguyễn tham gia dự án "Không giới hạn" của VFC, vào vai Trung tá Đào Minh Kiên. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên anh quay ở miền Bắc, mang đến nhiều điều mới mẻ. "Cảnh quay tôi nhớ nhất là ở Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, khi nhân vật Dũng phải hạ áp một chiếc bồn nhiệt. Chúng tôi quay trong khói mù mịt, đeo mặt nạ chống độc rất khó thở, đến 10 giờ tối. Nhìn anh em ê-kíp nỗ lực, tôi tự động viên mình cố lên," anh kể.
Áp lực và định hướng tương lai
Hai năm liên tiếp tham gia các dự án lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Steven thừa nhận có áp lực nhưng theo hướng tích cực. "Tôi không muốn bị gắn mác là diễn viên hành động. Tôi hướng đến hình ảnh một diễn viên đa năng, có thể diễn các vai đa dạng. Áp lực giúp tôi trau dồi bản thân mỗi ngày," anh nói.
So sánh giữa phim điện ảnh và truyền hình, Steven chia sẻ: "Với phim điện ảnh như 'Mưa đỏ', thoại ít hơn, có thời gian nghiên cứu sâu. Còn 'Không giới hạn', tôi may mắn được đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu hỗ trợ nhiều. Vai Quang có sự giằng xé nội tâm, trong khi Kiên phải thể hiện hình ảnh chuẩn chỉ của người lính, kèm theo những câu chuyện tình cảm."
Steven Nguyễn hy vọng sẽ tiếp tục tham gia nhiều dự án của VFC trong tương lai, khép lại cuộc trò chuyện với những lời cảm ơn và lời chúc thành công trong năm mới.



