Đạo diễn Lê Thanh Sơn: 'Báu Vật Trời Cho' là cơ hội hiểu khán giả sau thất bại
Trong buổi ra mắt phim Báu Vật Trời Cho tại Hà Nội ngày 10-2, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có những chia sẻ chân thành về hành trình gia nhập đường đua phim Tết đầy cạnh tranh. Anh cho biết: "Lần đầu tham gia nên tôi khá háo hức lẫn áp lực, khi cả miền Nam và miền Bắc đều chứng kiến sự nhộn nhịp chưa từng có." Theo Lê Thanh Sơn, đây là dấu hiệu đáng mừng, bởi có những năm không ai dám làm phim hay đầu tư. Sự cạnh tranh này giúp khán giả dần lấy lại niềm tin vào điện ảnh Việt, và anh mong lượng phim ra rạp mùa Tết năm sau sẽ còn nhiều hơn nữa.
Áp lực từ đường đua phim Tết
Khi được hỏi về việc đối đầu với những cái tên mạnh như Trấn Thành hay Trường Giang, Lê Thanh Sơn thừa nhận: "Ai làm phim cũng mong thắng, nhưng chiến thắng quan trọng nhất là học hỏi từ giới hạn của mình." Với Báu Vật Trời Cho, anh chỉ kỳ vọng huề vốn, đồng thời bày tỏ mong muốn được xem phim của các đồng nghiệp khác ở nhiều địa phương để hiểu rõ hơn về thị hiếu khán giả.
Bài học từ thành công và thất bại
Lê Thanh Sơn từng ghi dấu ấn với Em Chưa 18 (thu về 171 tỉ đồng) và thất bại với Móng Vuốt (chỉ 3,8 tỉ đồng). Anh rút ra kinh nghiệm quý giá: "Phim Tết đòi hỏi phải gác lại 'cái tôi' để phục vụ khán giả, dựa trên số liệu marketing và khảo sát thị trường." Dù Móng Vuốt được coi là cú ngã ngựa về mặt thương mại, nhưng nó đã mở ra cơ hội cho Báu Vật Trời Cho, khi ê kíp cùng nhau học hỏi từ phim Thái Lan Gia Tài Của Ngoại về cách lắng nghe khán giả và yếu tố "bản địa".
Sự gắn kết của ê kíp và diễn viên
Dù từng thất bại cùng nhau, Lê Thanh Sơn vẫn tin tưởng hợp tác với biên kịch Trần Khánh Hoàng và diễn viên Tuấn Trần. Anh giải thích: "Thay vì tan rã, chúng tôi nắm tay nhau bước vào cuộc chơi mới, cùng nhau 'lớn' hơn." Tuấn Trần được đánh giá đang ở độ chín của nghề, với khả năng tiết chế để phù hợp với phim Tết. Phương Anh Đào được chọn vì là sự lựa chọn không thể thay thế, sau hai năm ẩn mình để rèn luyện cảm xúc. Quách Ngọc Ngoan cũng góp mặt với vai phản diện hài hước, tạo nên sự trào phúng tự nhiên.
Kết nối với khán giả qua điện ảnh
Lê Thanh Sơn so sánh khoái cảm khi làm phim nghệ thuật và phim phục vụ khán giả: "Ở Móng Vuốt, tôi khóc trong phòng dựng nhưng khán giả không kết nối. Còn với Báu Vật Trời Cho, tôi tự tin rằng ê kíp đã tạo ra bộ phim khiến người xem yêu quý người thân hơn." Phim lấy bối cảnh vùng biển với lễ hội Nghinh Ông, hướng đến thông điệp sum vầy và bỏ lại phiền muộn năm cũ, phù hợp với không khí Tết cổ truyền.
Báu Vật Trời Cho khởi chiếu từ mồng 1 Tết, quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê, Võ Tấn Phát, La Thành. Đây không chỉ là bộ phim giải trí mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển của điện ảnh Việt trong mùa Tết năm nay.



