'Đại tiệc trăng máu 8' thất thu 33 tỷ, sắp rời rạp vì ế vé
'Đại tiệc trăng máu 8' thất thu 33 tỷ, sắp rời rạp

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đang rơi vào tình cảnh ảm đạm tại phòng vé nội địa. Tính đến sáng ngày 26/5, tác phẩm chỉ còn 5 suất chiếu nhưng không bán được một vé nào. Với doanh thu hiện tại đạt 33 tỷ đồng, bộ phim sắp phải rời rạp và dự kiến sẽ gây thua lỗ cho nhà sản xuất.

Nguyên nhân khiến phim thất bại

Dù sở hữu ý tưởng độc đáo và chất lượng tương đối tốt so với mặt bằng chung, Đại tiệc trăng máu 8 vẫn không thu hút được khán giả. Phim có cấu trúc kể chuyện lạ, nhiều tình tiết hài hước giải trí, cùng dàn cameo đình đám như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn, Hồng Ánh... Tuy nhiên, ở chặng cuối, tác phẩm bị ảnh hưởng nặng nề bởi ồn ào của nữ chính Miu Lê khi cô vướng vào bê bối cá nhân.

Phim ngoại thống trị phòng vé

Trong khi đó, các dự án phim dịp lễ 30/4 - 1/5 như Phí Phông, Anh Hùng, Heo năm móng, Trùm Sò vẫn trụ rạp. Một số phim Việt mới ra mắt như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Một thời ta đã yêu cũng ảm đạm, không được đón nhận. Những ngày gần đây, phòng vé chứng kiến sự thống lĩnh của loạt phim ngoại. Dẫn đầu bảng tổng sắp là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45), chạm mốc 100 tỷ đồng vào tối 25/5. Đứng thứ hai là phim Thái Lan Tạm biệt Gohan với doanh thu hơn 31 tỷ đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Việc phim ngoại lấn át phim Việt trong giai đoạn này là điều dễ hiểu, bởi mùa hè vốn là thời điểm thấp điểm của phim nội. Cục diện này dự kiến sẽ kéo dài trong những tháng tới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình