Khoảng 1h sáng 1/8, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) mới khép lại tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Trên sân khấu, tân hoa hậu cùng các á hậu gồm Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi thực hiện các nghi thức sau cuộc thi, lưu lại những khoảnh khắc bên dàn thí sinh, ban tổ chức và giám khảo. Không chỉ các thí sinh, người thân và bạn bè có mặt dưới khán đài cũng nghẹn ngào trong niềm vui chiến thắng.
Gia đình vỡ òa trong đêm đăng quang
Ngồi ở hàng ghế khán giả từ đầu chương trình, bà Phạm Thị Phương Hà – mẹ của Emoura Phạm – đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến con gái đội vương miện. Bà xúc động chia sẻ: “Từ nhỏ, Emoura đã là cô gái nỗ lực và bản lĩnh. Khi đến với cuộc thi này, con đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu cao nhất.” Bên cạnh bà, anh trai của tân hoa hậu cũng có mặt để cổ vũ. Anh thừa nhận bản thân “hết hồn” trước chiến thắng của em gái: “Ở nhà, em gái tôi luôn giỏi giang. Khi em thành hoa hậu, chúng tôi rất vui và tự hào. Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này.”
Mẹ hoa hậu nói về tranh cãi tạo dáng
Trước đó, Emoura Phạm từng gây tranh cãi khi có động tác tạo dáng được cho là phản cảm tại phần thi Best Swimsuit. Chia sẻ về điều này, bà Phương Hà cho biết: “Có những ý kiến khó nghe đã đến với Emoura. Con gái tôi và cả gia đình đều rất buồn. Tôi không nghĩ rằng chỉ một động tác yoga mà lại gây ra ý kiến trái chiều như vậy. Nhưng con gái tôi đã mạnh mẽ vượt qua và nỗ lực tiến về phía trước.” Bà cũng cho biết gia đình đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng chưa nghĩ tới việc Emoura Phạm bước chân vào showbiz. “Từ nhỏ, Emoura đã mê nghệ thuật. Vì vậy, gia đình ủng hộ mọi quyết định của con. Trong lúc đi thi, con chia sẻ rất nhiều khó khăn tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Tôi cũng dành thời gian để động viên, hỗ trợ con gái”, mẹ hoa hậu nói thêm.
Hành trình của tân hoa hậu lai
Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân hoa hậu cao 1,7 m, với số đo ba vòng 79-59-92 cm. Ngay từ khi tham gia cuộc thi, cô đã thu hút sự chú ý nhờ kỹ năng trình diễn tốt, khả năng thuyết trình và giao tiếp tự tin. Tuy nhiên, một số khán giả tranh luận về vốn tiếng Việt chưa thực sự lưu loát của cô; trong đêm chung kết, hầu hết thời gian cô sử dụng tiếng Anh.
Phần ứng xử ấn tượng tại chung kết
Trong phần thi ứng xử top 5, khi nhận được câu hỏi “Nếu có cơ hội, bạn sẽ giới thiệu TP.HCM với bạn bè thế giới như thế nào?”, Emoura Phạm đã trả lời đầy cảm xúc: “Câu trả lời nằm ở chính năng lượng và ‘nhịp đập’ của thành phố này, nơi chứa đựng cả sự nhộn nhịp lẫn bình yên. Đặc biệt, con người nơi đây vô cùng tử tế, thân thiện và kết nối bằng những nụ cười. Một khi đã tới TP.HCM, du khách sẽ không nỡ rời đi... TP.HCM luôn mở rộng vòng tay để chào đón mọi người tới tận hưởng những điều tuyệt vời nhất.” Đêm chung kết diễn ra với sự tham gia của 30 thí sinh, và chiến thắng của Emoura Phạm được xem là kết quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của cô.



