Cục trưởng Xuân Bắc: 'Cơm bữa chứ có phải giỗ đâu'
Cục trưởng Xuân Bắc: 'Cơm bữa chứ có phải giỗ đâu'

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, vừa có màn đối đáp hài hước trên mạng xã hội sau khi một tài khoản để lại bình luận nhận xét về mâm cơm gia đình anh. Theo đó, bình luận này cho rằng vịt quay vẫn để nguyên trong hộp, canh còn nằm trong nồi nên chưa thực sự đẹp mắt. Ngay lập tức, Xuân Bắc phản hồi với giọng vui vẻ: “Trước cũng có bày biện: cắt tỉa rồng phượng, trái cây cắt lát xếp thành hoa, cả con gà hoặc vịt thêm 'phụ kiện' xếp thành con công như đang bay lên... các kiểu đấy. Nhưng mình bảo thôi! Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu. Chúc mừng bạn có vợ đảm đang theo ý bạn nhé!”

Màn phản hồi nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người quay lại xem những bữa cơm thường ngày mà nam nghệ sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân. Hóa ra, chuyện mâm cơm nhà Xuân Bắc không bày biện cầu kỳ không phải là điều mới. Những bữa ăn của gia đình anh thường diễn ra vào khoảng 2 - 3 giờ sáng, sau khi anh kết thúc công việc và trở về nhà. Vì về muộn, anh thường ăn một mình với những món rất đơn giản, thậm chí có hôm chỉ là cơm nguội cho qua bữa.

Mâm cơm không cầu kỳ nhưng đủ đầy tình cảm

Những mâm cơm mà vợ Xuân Bắc chuẩn bị đều gồm những món ăn rất quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Có hôm là bát canh rau, đĩa cá kho, thịt rang và rau luộc. Có hôm chỉ vài món đơn giản với mắm tép, cơm nguội. Thậm chí, Xuân Bắc từng khoe cả bữa cơm với đồ ăn còn lại từ hôm trước, vừa ăn vừa pha trò bằng những dòng trạng thái khiến dân mạng bật cười.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điểm chung của những mâm cơm này là cách bày biện khá thoải mái. Món nào cần thì vẫn để nguyên trong nồi, đồ mua sẵn vẫn nằm trong hộp, không quá đặt nặng chuyện chuyển sang đĩa hay trang trí cho đẹp mắt. Đúng như cách Xuân Bắc nói, đó đơn giản là “cơm bữa”. Dù vậy, người hâm mộ vẫn nhận ra sự tươm tất, đủ đầy trong cách vợ anh chuẩn bị đồ ăn cho chồng trở về khuya.

Rau vườn nhà và lời khen dành cho vợ

Ngoài các món quen thuộc như thịt, cá, canh hay rau luộc, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần khoe những nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà. Rau muống, rau sống hay các loại rau theo mùa thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm, tạo cảm giác rất gần gũi. Điều đó càng khiến những bữa ăn của gia đình anh trở nên bình dị, chân thật và đậm hơi thở cuộc sống thường nhật.

Dù từng nhận không ít bình luận liên quan đến mâm cơm như thiếu món này, thiếu món kia, Xuân Bắc vẫn giữ thái độ tích cực. Anh bày tỏ: “Về nhà có món này vợ phần là nhất rồi. Chả mong gì hơn”. Đặc biệt, nam nghệ sĩ luôn dành lời khen cho vợ, dù đôi khi chỉ là một bát mì hay bát phở nấu vội nhưng anh vẫn xuýt xoa cho rằng rất ngon. Sự hạnh phúc của Xuân Bắc thể hiện rõ qua những dòng chia sẻ: về muộn nhưng vẫn được vợ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ.

Từ vai Núi đến ghế Cục trưởng

NSND Xuân Bắc tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu mến và trân trọng suốt nhiều thập kỷ qua. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Núi trong bộ phim truyền hình “Sóng ở đáy sông”, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Xuân Bắc còn chinh phục khán giả qua vai Nam Tào trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”, trở thành một phần không thể thiếu của ký ức Tết Việt. Song song với diễn xuất, anh còn là người dẫn chương trình. Năm 2006, nam nghệ sĩ kết hôn với bà xã Hồng Nhung. Hiện tại, vợ chồng anh có 3 con trai. Vào năm 2024, anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.