Trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 giữa đội tuyển Mỹ và Bosnia & Herzegovina, một khoảnh khắc hy hữu đã xảy ra khi streamer nổi tiếng JasonTheWeen bị nhân viên điều hành sân rút thẻ đỏ ngay trên khán đài, dù anh chỉ đang cổ vũ chứ không thi đấu.
JasonTheWeen là ai?
JasonTheWeen, tên thật là Jason Nguyen, 22 tuổi, là streamer người Mỹ gốc Việt sống tại Dallas, Texas. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội khoảng 4-5 năm nay với phong cách hài hước, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn. Năm 2024, Jason gia nhập tổ chức thể thao điện tử FaZe Clan, nhanh chóng trở thành một trong những streamer có lượng đăng ký cao trên Twitch. Anh cũng từng gây chú ý với màn troll phỏng vấn tại World Cup khi giả vờ không biết tiếng Anh.
Bị rút thẻ đỏ trên khán đài
Khoảnh khắc được ghi lại trong buổi livestream của Jason, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video dài 23 giây cho thấy Jason cùng hai nhà sáng tạo nội dung Yugi và Lacy có mặt tại sân Levi's Stadium (khu vực vịnh San Francisco) để theo dõi trận đấu. Cả nhóm mặc áo đội tuyển Mỹ, vẽ cờ lên mặt và liên tục hò reo. Bất ngờ, một nhân viên điều hành sân tiến lại gần và giơ thẳng tấm thẻ đỏ về phía Jason, khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh trọng tài truất quyền thi đấu một cầu thủ. Dù chỉ mang tính hài hước, không phải án phạt chính thức, đây được xem là khoảnh khắc độc đáo của World Cup 2026.
Mạng xã hội bùng nổ
Trên sân, đội tuyển Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 nhờ các bàn thắng của Folarin Balogun và Malik Tillman, giành vé vào vòng tiếp theo. Đáng chú ý, Balogun cũng nhận thẻ đỏ trong trận, tạo nên sự trùng hợp hiếm thấy khi cả cầu thủ lẫn cổ động viên đều bị thẻ đỏ. Sự việc được livestream từ điện thoại của Jason, hàng chục nghìn người theo dõi đã chứng kiến. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng. Nhiều người cho rằng đây là tình huống có một không hai tại World Cup 2026, khi người hâm mộ trở thành tâm điểm vì bị rút thẻ đỏ dù chưa đặt chân xuống sân.



