Mẹ bỉm Hà Nội hát rap ru con ngủ, video triệu view gây sốt mạng xã hội
Mẹ bỉm rap ru con ngủ, video triệu view gây sốt

Khi biết đến chị Minh Phương Ứng Châu (ở phố Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội), nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì cách ru con ngủ chưa từng có: hát rap. Đoạn video chị vừa bế con vừa rap ca khúc Crying Over You đã thu về hơn 1,5 triệu lượt xem trên Facebook, khiến cộng đồng mạng thích thú. Không chỉ vậy, sản phẩm còn nhận được sự tương tác của các rapper nổi tiếng như BigDaddy, JustaTee và 24K.Right.

Cơ duyên đến với cách ru con độc lạ

Chị Ứng Châu hiện là KOC (Key Opinion Consumer – người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) trong lĩnh vực mẹ và bé. Trước khi sinh con, chị từng làm streamer bán hàng đa ngành. Sau khi có em bé, chị chuyển hướng công việc để vừa làm vừa có thời gian đồng hành cùng con. “Những năm tháng đầu đời của con rất quan trọng nên mình chọn công việc này để ở bên con nhiều hơn, đồng thời trực tiếp trải nghiệm sản phẩm cho mẹ và bé”, chị chia sẻ.

Ít ai biết, đoạn clip triệu view ra đời từ một khoảnh khắc tình cờ. “Mình từng hát ru truyền thống nhưng con không chịu ngủ. Hôm đó mình vừa bế con vừa rap cho đỡ chán, bất ngờ con ngủ lúc nào không hay. Chồng thấy vậy bảo quay lại đăng TikTok vì chưa thấy ai ru con bằng rap”, chị kể. Điều khiến chị bất ngờ hơn là ngay lần đầu thử rap, bé đã ngủ ngon. Từ đó, mỗi lần bế con, chị lại bật các ca khúc yêu thích và rap cho con nghe.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng từ thần tượng và cộng đồng mạng

Ban đầu chị chỉ nghĩ video sẽ có một lượng người xem nhất định, nhưng nó nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. “Khi thấy BigDaddy bình luận, mình vừa giật mình vừa vui. Anh Big là idol của mình, được thần tượng để lại bình luận thật hạnh phúc. Mình chỉ phản hồi dưới bài đăng, không nhắn riêng vì sợ làm phiền”, chị nói. Ngoài BigDaddy, JustaTee và 24K.Right cũng tương tác và chia sẻ lại video của chị.

Cộng đồng mạng tỏ ra thích thú với cách dỗ con ngủ “không giống ai”. Nhiều phụ huynh cho biết đã lưu video để thử áp dụng. Các bình luận hài hước như “Con nhà mình chắc cũng phải đổi từ hát ru sang rap”, “Đúng là lời ru phiên bản gen Z” hay “Bé ngủ ngon, mẹ cũng được sống với đam mê” nhận về hàng trăm, nghìn lượt thích.

Âm nhạc – Niềm vui cho mẹ, giấc ngủ cho con

Chị Ứng Châu từng hát ở phòng trà, tham gia một số cuộc thi âm nhạc nhưng chưa có cơ hội theo đuổi chuyên nghiệp. “Mình có đam mê ca hát từ nhỏ. Có lẽ chưa đủ duyên để theo nghề nên bây giờ vẫn nuôi niềm say mê bằng cách hát và rap cho con nghe”, chị tâm sự. Các ca khúc chị chọn đều là những bài hát quen thuộc của thế hệ 9X, như nhạc underground từ thời đi học.

Anh Lê Hoàng Đức, chồng chị, kể lại: “Một hôm mình bật nhạc cả hai vợ chồng thường nghe từ thời 9X. Vợ hát theo, tình cờ con ngủ ngon. Sau đó mình hay bật karaoke để vợ rap ru bé Bánh Mỳ, rồi quay clip làm kỷ niệm. Không ngờ đăng lên TikTok được nhiều người yêu thích”. Anh Đức cho biết ca hát là sở thích của vợ từ trước, nhờ đó chị vừa được sống với đam mê vừa chăm con, luôn hào hứng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vượt qua giai đoạn đầu làm mẹ nhờ âm nhạc

Với chị Ứng Châu, âm nhạc không chỉ giúp con ngủ mà còn giảm căng thẳng sau sinh. “Có lúc mình nhạy cảm vì đây là em bé đầu, chưa quen cuộc sống xoay quanh con. Mỗi lần mệt, mình bế con lên hát hoặc rap, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều”, chị nói. Sau các video lan truyền, nhiều người nhận ra hai mẹ con khi đi mua sắm hoặc đưa bé đi tiêm. Gia đình thường trêu “bé Bánh Mỳ làm idol từ lúc mới 2 tháng tuổi”.

“Mình rất vui vì được yêu mến, nhưng điều mong nhất là các mẹ bỉm tìm được niềm vui riêng trong hành trình chăm con. Khi bản thân vui vẻ, việc đồng hành cùng em bé sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị chia sẻ.