Trấn Thành giải đáp nghi vấn 'mua suất chiếu' và chia sẻ về phim Tết Thỏ ơi!!
Chiều ngày 12 tháng 2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! đã tổ chức buổi chiếu phim đầu tiên dành riêng cho giới truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của đạo diễn Trấn Thành cùng dàn diễn viên nổi bật như LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn và Ngọc Nguyễn. Buổi giao lưu này diễn ra trước thềm thảm đỏ ra mắt phim vào tối cùng ngày, dự kiến quy tụ hàng trăm nghệ sĩ và nhân sự trong ngành điện ảnh.
Trấn Thành phản hồi về cáo buộc 'mua suất chiếu'
Trong buổi giao lưu, một khán giả đã đứng lên chia sẻ trải nghiệm không thể mua vé xem phim yêu thích trong mùa Tết 2024 do phim Mai chiếm quá nhiều suất chiếu. Khán giả này đặt câu hỏi nghi vấn liệu Trấn Thành có 'mua suất' hay không. Ngay lập tức, Trấn Thành đáp lại với thái độ nửa đùa nửa thật: "Chúng ta hay ngụy biện chửi người ta bằng chữ nghi vấn, cứ nói xong để dấu hỏi là xong chuyện hả? Xin lỗi tôi đi!". Sau khi khán giả xin lỗi, anh nhanh chóng đáp: "Anh tha thứ".
Tiếp theo, Trấn Thành chuyển sang giọng điệu nghiêm túc để giải thích: "Anh cũng xin lỗi em vì vô tình phim Mai chiếm suất của người ta nên em không xem được phim mà em mong muốn. Cái đó anh cũng có một phần lỗi. Anh muốn cáo lỗi với nhiều nhà sản xuất khác nếu phim Trấn Thành có lấn suất". Anh tuyên bố đây là lần cuối cùng mình giải thích về vấn đề này, nhấn mạnh rằng không có mối quan hệ họ hàng hay ưu ái nào với các rạp chiếu phim.
Trấn Thành phân tích: "Trấn Thành không có họ hàng với ông rạp nào để họ ưu ái sắp suất cho tôi lấn người ta. Tôi là một người bán hàng bình thường, mang hàng ra rạp năn nỉ người ta bán. Rạp cần tiền để chạy, để trả tiền cho nhân viên, để kiếm lời và trang trải cho những mùa phim không bán được, nên họ sẽ bán những phim bán được. Nên đừng nói Trấn Thành giành suất, tôi làm gì có cái phép thần thông đó". Anh khẳng định mình không có khả năng 'ba đầu sáu tay' để can thiệp vào lịch chiếu của các rạp.
Quan điểm về phim 18+ và trách nhiệm phụ huynh
Khi được hỏi về việc phim Thỏ ơi!! được phân loại T18 với nhiều ngôn từ chửi bới, Trấn Thành đưa ra quan điểm rõ ràng: "Mình là phụ huynh mình phải cấm con xem những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì phải tự quản lý chứ tự dưng không cho người ta làm phim". Anh cho rằng mỗi bộ phim đều có đối tượng khán giả riêng, và vai trò của cha mẹ là quản lý con cái để chúng không tiếp cận nội dung không phù hợp lứa tuổi.
Đạo diễn cũng bày tỏ niềm tin rằng nhiều người vẫn 'lén coi' những phim như vậy và tự học cách ứng xử: "Ba mẹ dạy là một chuyện, còn mình lớn rồi mình sao là một chuyện khác. Yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ à". Quan điểm này nhấn mạnh sự cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm gia đình.
Đầu tư 2 triệu USD và đóng góp thuế cho điện ảnh
Trước mùa phim Tết năm nay, Trấn Thành chia sẻ mong muốn đạt thành công lớn tại phòng vé với Thỏ ơi!!. Anh thẳng thắn thừa nhận: "Ai nói làm phim không cần tiền là xạo, mình cần tiền để làm phim sau". Một bộ phim thành công không chỉ mang lại niềm tin cho đạo diễn và khán giả, mà còn đóng góp vào nền điện ảnh thông qua thu nhập và thuế.
Trấn Thành tuyên bố: "Một năm tôi đóng rất nhiều tiền thuế, đóng không thiếu một đồng", đồng thời nhấn mạnh rằng doanh thu phim góp phần vào GDP quốc gia. Với Thỏ ơi!!, anh đầu tư 2 triệu USD, một số tiền lớn khiến anh lo lắng về rủi ro thua lỗ. Tuy nhiên, anh tin rằng cần dám chơi những 'cuộc chơi lớn' để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh.
Phản hồi tích cực từ buổi chiếu đầu tiên
Sau buổi chiếu đầu tiên, nhiều ý kiến khen ngợi dành cho diễn viên Văn Mai Hương, dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhân vật Hải Lan 'mỏ hỗn' của cô mang lại nhiều tiếng cười cho phim. Các vai diễn chính của LyLy, Vĩnh Đam và Pháo cũng được đánh giá cao, hứa hẹn những bất ngờ thú vị cho khán giả tại rạp.
Bên cạnh đó, Trấn Thành đã phải lên tiếng đính chính về thông tin doanh thu bán vé sớm của phim, khi có nhiều tin đồn cho rằng Thỏ ơi!! bị 'vượt mặt' bởi các phim khác. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với tác phẩm điện ảnh Tết này.



