Phim Kinh Dị Tiếp Tục Thống Trị Phòng Vé Việt Trước Thềm Tết Nguyên Đán
Tuần qua, thị trường phim Việt chứng kiến đợt phát hành vào ngày 13-2 với các tựa phim như Ma gương gọi hồn, Tế lễ quỷ linh nhi và Huyền tình Dạ Trạch (ra rạp từ 10-2). Tuy nhiên, những phim này không tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh, nên không gây xáo trộn lớn trên bảng doanh thu phòng vé trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.
Top Đầu Doanh Thu: Kinh Dị Vẫn Là Vua
Theo số liệu từ The Box Office Vietnam, Kumanthong Đài Loan: Oán thai đòi mẹ tiếp tục khẳng định sức hút khi thu về 4 tỉ đồng trong dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày lên 16 tỉ đồng. Phim duy trì khoảng 1.300 suất chiếu mỗi ngày, chứng tỏ dòng phim kinh dị vẫn giữ vững nhịp độ ở giai đoạn thấp điểm của thị trường.
Vị trí thứ hai và ba lần lượt thuộc về Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng với 3,8 tỉ đồng và Tầm Tần Ký với 1,6 tỉ đồng. Cả hai phim này đều có khoảng 1.000 suất chiếu hàng ngày. Chỉ riêng ba phim dẫn đầu đã đóng góp gần 10 tỉ đồng, chiếm phần lớn tổng doanh thu toàn thị trường.
Phim Việt Vẫn Vật Vả Trên Đường Đua
Ngoài top 3, một số phim khác cũng ghi nhận doanh thu đáng chú ý:
- Nhà trấn quỷ đạt 1 tỉ đồng.
- Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do thu về 1 tỉ đồng.
- Con kể ba nghe đạt 530 triệu đồng.
- Người bất tử – phim ra mắt cách đây 7 năm của đạo diễn Victor Vũ – mang về 213 triệu đồng chỉ trong 3 ngày cuối tuần.
Đặc biệt, Huyền tình Dạ Trạch do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong bối cảnh Văn Lang thời Hùng Vương, chỉ thu vỏn vẹn 129 triệu đồng trong tuần mở màn. Phim này gia nhập chuỗi phim Việt hụt hơi phòng vé đầu năm 2026, cùng với các tựa phim như Con kể ba nghe (54 tỉ đồng), Ai thương ai mến (28,1 tỉ đồng), Bố già trở lại (1,8 tỉ đồng), Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (324 triệu đồng), và Vạn dặm yêu em (85 triệu đồng).
Cuộc Đua Phim Tết: Căng Thẳng Ngay Từ Vạch Xuất Phát
Những ngày gần đây, hàng loạt buổi showcase, premiere và media tour liên tục diễn ra, xoay quanh bốn phim Tết chính: Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở và Báu vật trời cho. Cục diện phòng vé dần định hình với những con số ấn tượng.
Thỏ Ơi!! Dẫn Đầu Với Chiến Lược Truyền Thông Hiệu Quả
Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành hiện dẫn đầu doanh thu với hơn 6,8 tỉ đồng, cho thấy sức hút và chiến lược truyền thông của ê-kíp đang phát huy tác dụng. Phim được đầu tư 2 triệu USD và quảng bá qua nhiều hoạt động tương tác như tặng lì xì và postcard cho khán giả đặt vé sớm. Lợi thế từ lượng người theo dõi đông đảo của Trấn Thành trên mạng xã hội cũng góp phần khuếch đại độ phủ sóng. Khán giả đang chờ đợi liệu phim này có giúp nam đạo diễn giữ vững "ngôi vương" phòng vé sau ba mùa Tết liên tiếp thành công hay không.
Các Phim Tết Khác Cũng Không Kém Cạnh
Xếp sau là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang với 2,5 tỉ đồng, chứng tỏ phim gia đình vẫn giữ sức hút ổn định. Mùi phở đạt 2,4 tỉ đồng, trong khi Báu vật trời cho ghi nhận hơn 600 triệu đồng.
- Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn có sự kết hợp cặp đôi "bảo chứng phòng vé" Tuấn Trần - Phương Anh Đào, củng cố dự đoán sẽ thu hút khán giả dịp Tết.
- Mùi phở của Minh Beta với sự xuất hiện của NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang và nhiều nghệ sĩ, mang đậm màu sắc văn hóa miền Bắc và khai thác câu chuyện nghề gia truyền trong không khí Tết truyền thống.
- Nhà ba tôi một phòng quy tụ dàn diễn viên như Trường Giang, Minh Anh, Lê Khánh cùng các cameo từ Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, HIEUTHUHAI..., hứa hẹn tạo hiệu ứng "viral" mạnh trên mạng xã hội.
Không Khí Cạnh Tranh Nóng Lên Từng Ngày
Dù chưa phim nào chính thức ra rạp, mật độ xuất hiện dày đặc của các đạo diễn, diễn viên cùng chuỗi hoạt động quảng bá đang khiến không khí mùa phim Tết nóng lên từng ngày. Sau khi Trường Giang công bố Jack hát nhạc phim và nhận về nhiều bình luận đa chiều, có thể nói 'cuộc chiến dư luận' mùa phim Tết này đã chính thức bắt đầu, báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vạch xuất phát.



