Tối 31/7, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 tại TP.HCM đã chứng kiến khoảnh khắc vương miện được trao cho Emoura Phạm – thí sinh 26 tuổi mang hai dòng máu Việt - Anh. Cô vượt qua 29 thí sinh khác để bước lên ngôi vị cao nhất, một kết quả được đánh giá thuyết phục nhờ phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi. Điều đặc biệt, việc một người đẹp lai đăng quang là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Miss Grand Vietnam.
Emoura Phạm có tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Trước đêm chung kết, cô sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM, nhưng hành trình du lịch của người đẹp trải dài từ Bắc vào Nam. Cùng điểm lại những dấu mốc check-in nổi bật của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.
Hồ Tràm, Đà Lạt – những kỳ nghỉ yên bình
Khoảng bốn tháng trước chung kết, Emoura Phạm cùng anh trai và bạn bè có chuyến nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao ven biển Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Căn hộ cô lưu trú có ban công riêng hướng ra biển; tại đây, người đẹp dành thời gian thư giãn bên hồ bơi và thưởng thức ẩm thực châu Âu.
Đến tháng 2, người đẹp cùng hai người bạn tới TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Thay vì resort cao cấp, cô chọn một khách sạn gần gũi do người dân địa phương vận hành. Giống như nhiều du khách, Emoura Phạm tranh thủ dạo quanh hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên để hòa mình vào nhịp sống sôi động ở trung tâm thành phố và cảm nhận không khí se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên.
Hà Nội và Sa Pa – nét chấm phá miền Bắc
Tháng 11/2025, tân hoa hậu ra Hà Nội tham dự một chương trình thời trang quốc tế và tận dụng thời gian khám phá Thủ đô. Do thời tiết thất thường, cô thường ghé các quán cà phê và trò chuyện cùng bạn bè. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, Emoura Phạm diện chân váy trắng xếp tầng cùng croptop đen tối giản, khoe khéo vòng eo, mái tóc nâu thả tự nhiên với phần đuôi uốn xoăn làm điểm nhấn.
Giữa tháng 11/2025, nàng hậu tiếp tục lên Sa Pa (Lào Cai). Cô tỏ ra thích thú khi tận mắt ngắm những con đường trắng sương mù, một trải nghiệm hiếm có với người sống ở TP.HCM. Ở đời thường, người đẹp ưu tiên trang phục thoải mái nhưng vẫn khéo léo tôn lên đường cong.
Phú Quốc, Nha Trang – tình yêu dành cho biển đảo
Tháng 10/2025, sau khi hoàn thành công việc, Emoura Phạm nán lại Phú Quốc (Kiên Giang) để nghỉ dưỡng. Cô chọn một resort gần biển nhằm thuận tiện dạo bờ cát và ngắm hoàng hôn. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ: "Phú Quốc là nơi có đủ biển xanh, nắng vàng và nhiều kỷ niệm đáng nhớ". Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vừa được tập đoàn du lịch Expedia xếp trong top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026, đồng thời đứng thứ 2/10 hòn đảo đẹp nhất châu Á theo bình chọn của DestinAsian.
Trước đó, dịp lễ 30/4 - 1/5/2025, người đẹp cùng gia đình du lịch tại vịnh Vân Phong và Nha Trang (Khánh Hòa). Cả nhà cùng thưởng thức cocktail hoa quả dưới ánh hoàng hôn của vịnh và xem pháo hoa. Với chuyến đi biển, Emoura Phạm ưu tiên những chiếc váy hoa chất liệu mỏng nhẹ, phù hợp với khung cảnh nhiệt đới.
Phần thi ứng xử gây chú ý về TP.HCM
Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, Emoura Phạm còn chinh phục ban giám khảo ở vòng ứng xử top 5. Khi được hỏi "Nếu có cơ hội, bạn sẽ giới thiệu TP.HCM với bạn bè thế giới như thế nào?", cô trả lời: "Câu trả lời nằm ở chính năng lượng và 'nhịp đập' của thành phố này, nơi chứa đựng cả sự nhộn nhịp lẫn bình yên. Đặc biệt, con người nơi đây tử tế, thân thiện và kết nối bằng những nụ cười. Một khi đã tới TP.HCM, du khách sẽ không nỡ rời đi. TP.HCM luôn mở rộng vòng tay để chào đón mọi người tới tận hưởng những điều tuyệt vời nhất".
Chính câu trả lời này đã giúp khán giả hiểu thêm về tình cảm của tân hoa hậu dành cho TP.HCM – nơi cô đang sống và làm việc. Hành trình du lịch trước đăng quang cũng phần nào cho thấy sự gắn bó của Emoura Phạm với những vùng đất Việt Nam, từ biển đảo phía Nam đến núi rừng Tây Bắc.



