Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, trở thành khoảng thời gian lý tưởng để nhiều bạn trẻ lên kế hoạch nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau guồng quay học tập và công việc. Với quỹ thời gian không quá dài, nhiều người ưu tiên những chuyến đi gần, thuận tiện di chuyển thay vì các hành trình xa tốn kém. Xu hướng du lịch ngắn ngày, hòa mình vào thiên nhiên đang ngày càng được ưa chuộng nhờ sự linh hoạt và phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Du lịch để làm mới tinh thần
Bạn Thanh Huyền (23 tuổi, Hà Nội) cho biết đã chủ động nghỉ lễ sớm để tránh tình trạng đông đúc và lựa chọn một homestay gần núi ở ngoại thành. “Những dịp lễ thường rất đông, đi đâu cũng chen chúc nên mình chọn đi sớm hơn vài ngày. Mình muốn tìm một nơi gần thiên nhiên, có cây cối, không khí trong lành để thực sự được thư giãn”, Huyền chia sẻ.
Huyền cho biết chuyến đi lần này không đặt nặng việc check-in hay ghé thăm nhiều địa điểm. Thay vào đó, cô muốn dành thời gian đọc sách, đi dạo và tạm rời xa điện thoại để cân bằng lại nhịp sống. Với cô, một kỳ nghỉ đúng nghĩa đôi khi chỉ đơn giản là được sống chậm lại giữa không gian yên bình.
Solo trip – bước ra khỏi vùng an toàn
Bên cạnh những chuyến đi cùng gia đình hay bạn bè, nhiều bạn trẻ lựa chọn trải nghiệm cá nhân hơn. Thu Trang (25 tuổi, phường Việt Hưng, Hà Nội) đã đặt vé vào Huế cho chuyến solo trip đầu tiên trong năm. Từng nhiều lần nghĩ đến việc du lịch một mình nhưng còn e ngại, Trang quyết định tận dụng kỳ nghỉ này để bước ra khỏi vùng an toàn sau quãng thời gian dài bận rộn.
“Đây là khoảng nghỉ hiếm hoi trong nửa đầu năm nên mình muốn tận dụng để thử thách bản thân bằng một chuyến đi một mình. Qua đó, mình có thể tự quyết định lịch trình, gặp gỡ người mới, sống chậm lại và lắng nghe bản thân nhiều hơn”, Trang nói.
Theo Trang, 4 ngày nghỉ là khoảng thời gian lý tưởng cho một chuyến du lịch bụi, vừa đủ để khám phá một thành phố mới mà không quá gấp gáp. Cô dự định tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của Huế. Với Trang, những chuyến đi như vậy không chỉ để nghỉ ngơi mà còn giúp mở rộng góc nhìn và làm mới tinh thần.
Tranh thủ 'chạy deadline' xuyên lễ
Bên cạnh những bạn trẻ lựa chọn xê dịch, không ít người lại quyết định “ôm laptop chạy deadline” xuyên kỳ nghỉ. Hà Vy (21 tuổi, phường Kon Tum, Quảng Ngãi), hiện làm freelancer trong lĩnh vực truyền thông, là một trong số đó.
Do đặc thù vừa học tập vừa nhận công việc bên ngoài, Vy ở nhà làm việc trong suốt kỳ nghỉ thay vì tham gia các hoạt động vui chơi. Những ngày nghỉ dài trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để cô tập trung xử lý công việc mà không bị gián đoạn bởi lịch học hay công việc cá nhân thường ngày.
“Bình thường mình phải cân bằng giữa việc học và công việc nên khá bận và mệt mỏi. Nghỉ lễ là lúc mình có nhiều thời gian hơn để hoàn thành các đầu việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và đỡ áp lực hơn sau đó”, Vy chia sẻ.
Dù dành phần lớn thời gian cho công việc, cô bạn vẫn cố gắng giữ nhịp sinh hoạt thoải mái bằng cách nghỉ ngơi xen kẽ, dành thời gian cho gia đình và tự thưởng cho bản thân những khoảng thư giãn nhỏ. Theo cô, kỳ nghỉ không nhất thiết phải gắn với những chuyến đi xa hay lịch trình dày đặc. “Mình nghĩ không nhất thiết phải đi đâu xa mới là tận hưởng kỳ nghỉ. Với mình, được chủ động thời gian, hoàn thành mục tiêu cá nhân rồi dành chút thời gian ở bên gia đình cũng đã là một kỳ nghỉ ý nghĩa”, Hà Vy cho hay.
Bài viết cũng giới thiệu về travel blogger Đinh Hằng, người truyền cảm hứng xê dịch và khám phá qua những câu chuyện đầy màu sắc. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình, giúp tìm hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử và con người.



