Một tài xế xe điện ba bánh tên Deepak, đến từ thành phố Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã khiến cả bệnh viện huyện náo loạn trong một sự việc hy hữu. Bị rắn cắn, anh không chỉ đến bệnh viện để cấp cứu mà còn mang theo “thủ phạm” – con rắn còn sống – giấu trong áo khoác. Vụ việc nhanh chóng được ghi lại và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Sự việc gây hoảng sợ tại bệnh viện
Khi tới bệnh viện huyện ở Mathura, Deepak trong tình trạng bị rắn cắn nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Thay vì chỉ mô tả đặc điểm con rắn, anh mở áo khoác và để lộ con vật còn sống đang nằm bên trong. Hành động bất ngờ này khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế có mặt tại đó hoảng sợ, nhiều người lập tức tránh xa.
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi được hỏi “Con rắn đâu?”, Deepak đã điềm nhiên mở áo khoác, cho thấy con rắn quấn quanh người. Cảnh tượng khiến không ít người chứng kiến hét lên vì khiếp đảm. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.
Mục đích của tài xế
Theo thông tin từ báo Indian Express, Deepak cho biết anh mang con rắn đến bệnh viện với mục đích giúp bác sĩ xác định chính xác loài rắn đã tấn công mình. Nhờ đó, các bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh những biến chứng nguy hiểm do nọc độc khác nhau gây ra.
“Tôi đến bệnh viện đã khoảng nửa giờ nhưng chưa được điều trị. Nếu bệnh viện công không có trang thiết bị thì người dân biết đi đâu?”, Deepak nói trong đoạn video. Lời giải thích của anh nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cảm thông với mong muốn giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, trong khi số khác cho rằng hành động này quá liều lĩnh, có thể gây nguy hiểm cho chính anh và những người xung quanh.
Bệnh viện phải gọi cảnh sát
Theo truyền thông địa phương, nhân viên bệnh viện đã yêu cầu Deepak đưa con rắn ra khỏi khu vực điều trị vì lo ngại nguy hiểm cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Tuy nhiên, khi anh không đồng ý, tình hình trở nên căng thẳng. Cảnh sát địa phương đã phải được gọi đến để hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Một quan chức bệnh viện cho biết sự chậm trễ trong việc điều trị không xuất phát từ việc từ chối cấp cứu mà do lo ngại an toàn. Trước đó, Deepak được cho là đã đến bệnh viện khi con rắn vẫn còn quấn trên người, khiến các nhân viên y tế không thể tiếp cận để điều trị ngay lập tức. Sau nhiều lần thuyết phục, Deepak cuối cùng đồng ý thả con rắn ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Chỉ sau đó, các bác sĩ mới tiến hành điều trị cho anh.
Phản ứng trái chiều trên mạng xã hội
Vụ việc nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người cho rằng hành động của Deepak quá nguy hiểm, có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngược lại, nhiều cư dân mạng lại bênh vực anh, cho rằng việc mang theo con rắn xuất phát từ mong muốn giúp bác sĩ nhận diện chính xác loài vật gây nguy hiểm, qua đó đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất.
May mắn, người đàn ông không bị thương nghiêm trọng và tình trạng sức khỏe sau đó đã ổn định. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhận thức của người dân trong việc xử lý khi bị rắn cắn.
Khuyến cáo từ chuyên gia y tế
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất và không nên cố bắt hoặc mang rắn sống theo vì có thể làm tăng nguy cơ bị tấn công lần nữa. Việc mang theo rắn sống không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa sự an toàn của những người xung quanh, đặc biệt trong môi trường bệnh viện đông đúc.
Nếu có thể, người bị cắn nên chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán mà không cần phải bắt giữ nó. Ngoài ra, việc ghi nhớ đặc điểm như màu sắc, hoa văn, hình dạng đầu của rắn cũng là thông tin hữu ích giúp bác sĩ xác định loài và đưa ra hướng điều trị kịp thời.



