Một cặp vợ chồng lớn tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã sống trong một hang đá tự nhiên suốt 40 năm qua và kiên quyết từ chối lời đề nghị mua lại hang với giá lên tới 5,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,2 tỷ đồng). Câu chuyện của họ đang thu hút sự chú ý của dư luận khi khu vực xung quanh phát triển thành điểm du lịch nổi tiếng.
Cuộc sống trong hang đá suốt bốn thập kỷ
Ông Vương và bà Lưu, hiện đều ngoài 70 tuổi, đã chọn hang đá làm nơi sinh sống từ năm 1983. Hang đá này rộng khoảng 100 mét vuông, nằm sâu trong lòng núi, cách xa khu dân cư. Ban đầu, họ vào hang để tránh bão và lũ lụt, nhưng dần dần gắn bó với nơi đây. Họ tự xây tường, làm cửa, lắp điện và nước sinh hoạt, biến hang thành một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với phòng ngủ, bếp và khu vực tiếp khách.
Theo lời kể của ông Vương, cuộc sống trong hang không hề bất tiện như nhiều người tưởng. Hang đá giữ nhiệt độ ổn định, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, giúp họ tiết kiệm điện năng. Họ trồng rau, nuôi gà ngay trước cửa hang và thỉnh thoảng xuống chợ gần đó mua thực phẩm. “Chúng tôi quen rồi, sống đây thanh bình, không muốn đi đâu khác,” ông Vương chia sẻ.
Lời đề nghị mua lại trị giá 19,2 tỷ đồng
Khi chính quyền địa phương phát triển khu vực thành điểm du lịch sinh thái, hang đá của vợ chồng ông Vương trở thành một điểm nhấn độc đáo. Nhiều nhà đầu tư đã tìm đến, đề nghị mua lại hang với giá cao. Một công ty du lịch từng trả 5,5 triệu nhân dân tệ (19,2 tỷ đồng) để biến hang thành khách sạn hoặc bảo tàng, nhưng ông bà từ chối.
“Tiền bạc không phải là tất cả. Đây là nhà của chúng tôi, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm. Chúng tôi không muốn bán,” bà Lưu nói với phóng viên. Dù số tiền đủ để mua một căn nhà sang trọng ở thành phố, họ vẫn kiên quyết giữ lại hang đá. Họ cho rằng cuộc sống đơn giản, hòa mình với thiên nhiên mới thực sự mang lại hạnh phúc.
Tác động đến du lịch và dư luận
Quyết định của cặp vợ chồng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người ngưỡng mộ lối sống giản dị và tình yêu thiên nhiên của họ, cho rằng họ đã chọn đúng. Một số khác cho rằng họ nên bán để có cuộc sống tốt hơn khi về già. Tuy nhiên, chính quyền địa phương tôn trọng quyết định của ông bà và vẫn đưa hang đá vào danh sách tham quan, nhưng yêu cầu du khách không làm phiền cuộc sống riêng tư của họ.
Khu du lịch quanh hang đá hiện thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tháng. Nhiều du khách tò mò ghé thăm, chụp ảnh và trò chuyện với vợ chồng ông Vương. Ông bà sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng vẫn giữ không gian sống riêng. “Chúng tôi không ngại khách, nhưng mong họ tôn trọng sự yên tĩnh,” ông Vương nói thêm.
Câu chuyện về cặp vợ chồng sống trong hang đá suốt 40 năm và từ chối bán với giá hơn 19 tỷ đồng đã trở thành một hiện tượng trên truyền thông xã hội, gợi lên nhiều suy ngẫm về giá trị của hạnh phúc và sự gắn bó với nơi chốn thân thuộc.



