Gần một tuần qua, xã Minh Đức (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhiều thế hệ đã cùng có mặt để thể hiện lòng tri ân đến các bậc cha ông đi trước khi Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) đang khẩn trương mở rộng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.
Xúc động tại khu mộ tập thể
Dưới cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ, hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực đồi Ông Cơ (xã Minh Đức) để thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trong số đó, có nhiều người là thân nhân của các liệt sĩ từng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Minh Đức) nghẹn ngào: "Bố tôi nằm ở nghĩa trang liệt sĩ, còn các chú ở đây. Mỗi lần đến thăm, tôi đều thấy xót xa vì các chú chưa được quy tập về nơi an nghỉ xứng đáng."
Nỗ lực của Đội K72
Đội K72 đã tiến hành khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm tại khu vực đồi Ông Cơ. Theo thông tin từ đội, trong quá trình đào bới, họ đã phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như dép cao su, bát đũa, và một số vật dụng cá nhân.
"Chúng tôi đang làm việc với tinh thần khẩn trương nhất để sớm đưa các anh về với đất mẹ," một cán bộ Đội K72 cho biết.
Ý nghĩa của việc tri ân
Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Nhiều người dân đã tự nguyện tham gia hỗ trợ đội tìm kiếm, mang nước uống, thực phẩm đến cho các chiến sĩ.
Bà Trần Thị Lan (70 tuổi, xã Minh Đức) xúc động: "Tôi mong rằng các anh sẽ sớm được tìm thấy và an nghỉ tại nghĩa trang. Đây là món nợ mà thế hệ sau phải trả cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do."
Kết quả bước đầu
Tính đến ngày 22/7/2026, Đội K72 đã tìm thấy 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể. Các hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu để làm các thủ tục mai táng theo quy định.
Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.



