Đám cưới độc lạ: Biến lễ đường thành võ đài đấu vật, tiệc cưới là lẩu
Đám cưới độc lạ: Võ đài đấu vật và tiệc lẩu thay thế nghi thức truyền thống

Một đám cưới tại thành phố Zunyi, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi cô dâu và chú rể quyết định biến lễ cưới truyền thống thành một màn trình diễn đấu vật ngay trên sân khấu chính.

Đám cưới biến thành võ đài

Theo những đoạn video được chia sẻ rộng rãi, thay vì không gian cưới lộng lẫy quen thuộc, cặp đôi đã dựng hẳn một võ đài đấu vật tại địa điểm tổ chức. Các đô vật chuyên nghiệp liên tục trình diễn những màn khóa siết, quật ngã và đối kháng quyết liệt trước sự reo hò của đông đảo khách mời. Không khí náo nhiệt khiến nhiều người thích thú, chăm chú theo dõi các trận đấu trong lúc dùng bữa.

Đám cưới diễn ra vào ngày 5/5. Chú rể họ Hà, một đô vật chuyên nghiệp, chia sẻ rằng anh muốn tạo dấu ấn khác biệt trong ngày trọng đại, đồng thời quảng bá môn thể thao mà anh theo đuổi. Chi phí tổ chức đám cưới truyền thống vượt xa ngân sách ban đầu khiến anh nghĩ đến một ý tưởng mới lạ. Sau khi cân nhắc, cặp đôi quyết định mang võ đài đấu vật vào lễ cưới.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

“Thay vì tốn quá nhiều tiền cho một đám cưới theo khuôn mẫu, tôi muốn tạo ra điều gì đó thú vị và ý nghĩa hơn. Đây cũng là cơ hội để nhiều người biết đến đấu vật”, chú rể chia sẻ. Anh sau đó mang chính sàn đấu vật thường sử dụng trong các chuyến lưu diễn đến làm sân khấu trung tâm cho buổi lễ.

Từ phần phát biểu, giao lưu cùng khách mời cho đến các nghi thức cưới đều được tổ chức ngay trên võ đài. Một số nghi thức truyền thống như trao nhẫn, đọc lời thề hay nâng ly chúc mừng cũng được rút gọn để dành thời gian cho các màn biểu diễn.

Thử thách sau hôn lễ gây sốt

Điểm nhấn khiến cư dân mạng đặc biệt thích thú là phần “thử thách sau hôn lễ”. Cô dâu và chú rể đặt ra câu hỏi: “Sau khi kết hôn, ai sẽ làm việc nhà?” trước khi chia đội thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2. Trong màn so tài cuối cùng, cô dâu bất ngờ tung cú quật qua vai cực mạnh khiến chú rể ngã xuống sàn giữa tiếng reo hò của quan khách. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chú rể sau đó hài hước nói: “Dù gì tôi cũng phải thua thôi, làm sao có thể để cô ấy làm hết việc nhà được”.

Sau khi lan truyền trên internet, đám cưới độc đáo này nhận về nhiều bình luận tích cực. Nhiều người cho rằng đây là một trong những lễ cưới sáng tạo và đáng nhớ nhất. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước cách cặp đôi biến ngày vui thành một sự kiện giải trí đầy tiếng cười nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân.

Tiệc cưới lẩu sách bò

Trước đó, một cặp đôi trẻ tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc cũng khiến mạng xã hội xôn xao khi biến tiệc cưới truyền thống thành một “đại tiệc lẩu”. Ngày 4/5, cặp đôi thuộc thế hệ gen Z tổ chức hôn lễ theo phong cách hoàn toàn khác biệt tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng địa phương.

Theo hình ảnh được chia sẻ, buổi lễ không có sân khấu lộng lẫy hay các tiết mục biểu diễn kéo dài. Thay vào đó, món chính của tiệc cưới là lẩu sách bò. Toàn bộ nghi thức chính chỉ diễn ra trong chưa đầy 20 phút. Sau phần lễ đơn giản, chú rể bất ngờ cầm micro tuyên bố: “Lễ nghi kết thúc tại đây, giờ thì chính thức khai lẩu”. Cả hội trường bùng nổ trong tiếng cười và vỗ tay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khách mời cùng cô dâu chú rể quây quần bên gần 30 bàn tiệc, vừa ăn uống, cụng ly vừa trò chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí gần gũi và thoải mái. Chia sẻ về ý tưởng, cô dâu cho biết cả hai đều là “fan cứng” của món lẩu. “Chúng tôi luôn nghĩ rằng đám cưới nên đơn giản, không cần quá phô trương. Điều quan trọng nhất là người thân, bạn bè được ăn ngon, trò chuyện vui vẻ và có một kỷ niệm thật đáng nhớ”, cô nói. Chú rể cho biết nguyên tắc quan trọng nhất là “thoải mái và không áp lực”.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự bùng nổ của “đám cưới lẩu” phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong giới trẻ: từ bỏ những hôn lễ nặng hình thức, tốn kém để hướng tới các mô hình cưới cá nhân hóa, đề cao trải nghiệm và cảm xúc thực tế.

Minh Hoa (t/h)