Khi công chúng bắt đầu cảm thấy bão hòa với vô số phiên bản Labubu, một công ty Nhật Bản đã gây sốc với đóng góp mới cho cơn sốt phụ kiện túi xách: một robot mini lông xù có khả năng phản ứng với âm thanh và va chạm. Sau khi làm mưa làm gió tại quê nhà, những sinh vật đôi mắt to tròn này đã chính thức đặt chân lên kệ hàng tại Hong Kong và London.
Kẻ đánh cắp trái tim nằm gọn trên quai túi
Về ngoại hình, Mirumi là một món phụ kiện bông mềm mại, chỉ cao 14 cm. Đôi tay của nó có thể ôm trọn hầu hết các loại quai túi, kích thước vừa vặn hoàn hảo trong lòng bàn tay. Toàn thân Mirumi được bao phủ bởi lớp lông mềm mại như gấu bông với các tông màu pastel dịu mắt như hồng, xám và be. Với ngoại hình pha trộn giữa Yeti nhỏ, cú và nhân vật trong phim Sesame Street, Mirumi sở hữu biểu cảm đơ vĩnh viễn – kiểu ánh mắt vô hồn Gen Z. Điểm đặc biệt: khi phát hiện người ở gần qua cảm biến âm thanh và va chạm, chú robot tí hon từ từ quay đầu liếc nhìn rồi lập tức quay đi đầy thẹn thùng như trẻ nhỏ. Một cảm biến ở đầu nhận biết khi người dùng vuốt ve, trong khi hai cảm biến âm thanh bắt trọn giọng nói hoặc tiếng động xung quanh. Động cơ cổ cho phép robot ngước nhìn, và các chuyển động được lập trình tỉ mỉ, đôi khi quay đi chỗ khác trước khi nhìn lại, tạo cảm giác nó đang chủ động quan sát môi trường.
Thuật toán độc bản của Mirumi
Sự phức tạp trong những hành vi tưởng chừng tự phát của Mirumi được điều khiển bởi thuật toán tùy chỉnh đặc biệt do Yukai Engineering phát triển. Tận dụng kinh nghiệm chế tạo robot xã hội, hệ thống này điều khiển chuyển động cơ học không lặp lại, khiến phản ứng trở nên tự nhiên nhất. Thuật toán cũng kích hoạt các hành vi ngẫu nhiên, giúp Mirumi tự cử động ngay cả khi không có tác động bên ngoài. Đáng chú ý, không giống các phụ kiện tương tác khác như Tamagotchi, Mirumi hoàn toàn không có màn hình. Nó giao tiếp hoàn toàn qua cử chỉ vật lý như gật đầu, nghiêng và xoay đầu để biểu lộ cảm xúc từ phấn khích đến tò mò.
Được phát triển bởi Yukai Engineering (Tokyo), Mirumi chính thức lên kệ từ tháng 4 với giá 19.800 Yên (khoảng 125 USD). Dù ngoại hình đơn giản, thiết bị có thể hoạt động liên tục 8 giờ chỉ sau 2 giờ sạc. Mirumi sử dụng pin sạc tích hợp qua cổng Type-C ở phía sau. Nhóm phát triển còn lồng ghép cách thông báo yếu pin cực kỳ tự nhiên: Mirumi sẽ chậm rãi lắc đầu, như thể nó đang mệt mỏi sau một ngày dài đối phó với chủ nhân.
Cơn sốt 80 triệu Yên và tham vọng chinh phạt 5 châu
Dù không có tính năng AI phức tạp hay công nghệ viễn tưởng, Mirumi gây sốt nhờ cử động mang tính người như ánh nhìn lén lút hay hành động dụi đầu vào lòng bàn tay. Minh chứng là chiến dịch gọi vốn cộng đồng hồi tháng 12 năm ngoái: Mirumi thu về gần 80 triệu Yên từ người dùng tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, con số cao nhất lịch sử Yukai Engineering. Mỹ là thị trường ủng hộ nhiệt tình nhất, theo sau là Hong Kong, Singapore và Thái Lan.
Sức hút của Mirumi lớn đến mức các trung tâm thương mại cao cấp trên thế giới cũng không thể ngó lơ. Bắt đầu từ tháng này, Lane Crawford (Hong Kong) sẽ mở bán giới hạn. Tháng 7, Harrods (London) và KaDeWe (Đức) dự kiến đưa chú robot lên kệ. Tại Nhật Bản, Mirumi đã có mặt tại 12 cửa hàng lớn gồm Tsutaya Books và Tsutaya Electrics. Mục tiêu của hãng là bán ra 100.000 chiếc trên toàn thế giới trong năm nay, và hiện đã có 20.000 đứa con tìm được chủ nhân.
Vũ khí đáng yêu thách thức các ông lớn công nghệ
Trước Mirumi, Yukai Engineering từng nổi tiếng với robot kỳ lạ như Amagami Ham Ham (chuyên gặm ngón tay) hay Nekojita Fufu (robot mèo thổi nguội đồ uống nóng). CEO Shunsuke Aoki chia sẻ, Mirumi được truyền cảm hứng từ niềm hạnh phúc giản đơn khi vô tình chạm mắt với em bé trên tàu điện. Trong lĩnh vực chế tạo sự đáng yêu, chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, ông Aoki khẳng định.
Khá bất ngờ khi tệp khách hàng chính của Mirumi không phải trẻ em mà là phụ nữ trưởng thành. Dữ liệu từ chiến dịch gọi vốn và mạng xã hội cho thấy phụ nữ từ 33 đến 45 tuổi chiếm đa số. Thậm chí, Mirumi còn xuất hiện đầy kiêu sa tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas và sải bước tại Tuần lễ Thời trang Milan vào tháng 2 vừa qua. Để chiều lòng giới mộ điệu, Mirumi được thiết kế dễ dàng phối với nhiều loại trang phục. Bên cạnh màu hồng trendy, hãng còn cung cấp thêm phiên bản màu xám và màu ngà.
Trước đây, robot thú bông thường bị coi là đồ chơi trẻ con ở thị trường nước ngoài. Nhưng vài năm gần đây, người lớn tại châu Âu và Mỹ đã bắt đầu mở lòng và đón nhận chúng như những người bạn đồng hành thực thụ, ông Aoki nhận định về bước chuyển mình của thị trường toàn cầu.
Nguồn: Nikkei Asia, Tokyo Weekender. Lê Thảo.



