Hai người trẻ thay đổi nhờ Đoàn: Từ lêu lổng đến cống hiến
Hai người trẻ thay đổi nhờ Đoàn: Từ lêu lổng đến cống hiến

Nguyễn Hoàng Tú, Bí thư Chi đoàn KP.53 (P.Bình Đông, TP.HCM), từng là một thanh niên ăn chơi lêu lổng sau biến cố gia đình. Mẹ bỏ đi khi Tú còn nhỏ, cha không nuôi dưỡng, Tú sống với ông bà nội. Năm 16 tuổi, ông bà lần lượt qua đời khiến Tú suy sụp, bỏ bê học hành và đi sai hướng.

Màu áo xanh thay đổi cuộc đời

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Tú thấy Đoàn phường tuyển tình nguyện viên. Anh tự hỏi: “Mình còn trẻ, còn sức khỏe, tại sao khi người dân cần, Tổ quốc cần thì mình lại chỉ đứng nhìn?” Suy nghĩ đó thôi thúc anh đăng ký tham gia lực lượng chống dịch. Những ngày cao điểm, Tú một mình mặc bộ đồ bảo hộ chạy từ Q.8 qua Q.4 lấy 100 suất cơm, rồi về Q.6 xin 100 chai nước dừa gừng với thuốc cho người dân. Một ngày đi 4-7 lượt, nhưng anh không thấy mệt vì biết việc mình làm giúp ích cho nhiều người.

Tú chia sẻ: “Đoàn đã giúp mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp mình tìm thấy niềm tin, mục tiêu và lý tưởng sống. Từ một người từng sống thiếu định hướng, mình dần biết quan tâm, sẻ chia và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cảm ơn Đoàn đã thay đổi đời tôi!”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những suất ăn 0 đồng ấm lòng

Huỳnh Mai Ngọc Yến, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, Bí thư Chi đoàn KP.54, Chủ nhiệm CLB tình nguyện vì an sinh xã hội Ngọn lửa xanh (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM), ban ngày bận rộn với công việc công ty, buổi tối và cuối tuần lại tất bật với công tác Đoàn và những suất ăn 0 đồng cho người khó khăn.

Từ tháng 10.2024, Yến cùng CLB Ngọn lửa xanh thực hiện suất ăn 0 đồng vào mỗi ngày rằm và mùng 1 hằng tháng. Hàng ngàn suất ăn ấm lòng được sẻ chia. Yến cho biết có những cô chú bán vé số coi đó như thói quen, đến ngày lại tìm đến nhận suất ăn để vơi bớt khó khăn.

Yến tâm niệm: “Điều mình tâm đắc nhất là đã góp phần tập hợp được nhiều bạn trẻ cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Hạnh phúc nhất là nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia và sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên qua từng hoạt động.”

Đánh giá từ lãnh đạo

Chị Trần Nguyễn Ngọc Phượng, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguyên Bí thư Quận đoàn 8, nhận xét về Tú: “Hoàn cảnh của Tú có nhiều khó khăn, vừa đi học, vừa đi làm nhưng vẫn tâm huyết và gắn bó với phong trào; cống hiến, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Tôi đánh giá cao cách bạn ấy trực tiếp ‘xắn tay áo’ tham gia các hoạt động đem lại giá trị thực tế, từ đó vận động các bạn khác cùng tham gia.”

Anh Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam P.Đông Hưng Thuận, nói về Yến: “Điều tôi trân trọng ở Yến là sự tận tâm, trách nhiệm, tinh thần dám nghĩ dám làm và khả năng kết nối, tập hợp lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng; góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, nhân ái.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình