Sáng 25/6, tuyển Hàn Quốc gục ngã 0-1 trước Nam Phi tại lượt trận cuối bảng A World Cup 2026, đánh mất vị trí thứ hai và rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trên sân Monterrey, hai gam màu cảm xúc đối lập hiện rõ: một bên là sự sụp đổ cay đắng của đại diện châu Á, bên kia là màn bùng nổ của đội bóng châu Phi.
Diễn biến trận đấu
Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều khi Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nam Phi bất ngờ mở tỷ số nhờ pha dứt điểm chính xác của Thapelo Maseko, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Dù nỗ lực tấn công, các chân sút Hàn Quốc không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.
Son Heung-min ngồi dự bị
Lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, Son Heung-min phải ngồi dự bị. Khi được tung vào sân trong hiệp hai với kỳ vọng tạo đột biến, anh không thể xoay chuyển cục diện. Những pha xử lý của ngôi sao số một đội bóng xứ kim chi trở nên đơn độc giữa hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Nam Phi. Kết thúc trận, Son rời sân với ánh mắt thất vọng, không giấu được sự bất lực. Sau 3 trận ra sân tại World Cup 2026, anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Cảm xúc trái ngược
Trên khán đài, nhiều cổ động viên Hàn Quốc bật khóc, lặng người trước viễn cảnh đội nhà đối diện nguy cơ dừng bước sớm. Ở chiều ngược lại, Nam Phi biến sân đấu thành lễ hội thực thụ. Cầu thủ áo vàng ăn mừng cuồng nhiệt, nhảy múa, ôm chầm lấy nhau và hò reo vang dội khắp khán đài đội khách. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình đầy nỗ lực.
Ý nghĩa kết quả
Với kết quả này, Hàn Quốc xếp thứ ba bảng A, đối diện nguy cơ bị loại. Nam Phi vượt qua chính Hàn Quốc để chiếm lấy vị trí thứ hai, giành quyền vào vòng knock-out gặp chủ nhà Canada. Hai số phận, hai thái cực được định đoạt trong một ngày thi đấu đầy cảm xúc.



