Hai nam sinh lớp 5 hội ngộ sau 3 năm xa cách, ôm nhau khóc nức nở
Hai nam sinh lớp 5 hội ngộ sau 3 năm xa cách

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ của hai cậu bé sau nhiều năm xa cách đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận xúc động.

Khoảnh khắc hội ngộ bất ngờ

Trong video, ngay khi một cậu bé vừa xuất hiện trước cửa nhà, người bạn còn lại lập tức nhận ra và chạy vội đến. Không ai nói câu nào, hai em ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa sau quãng thời gian dài xa cách. Một cậu bé liên tục đưa tay lau nước mắt, cậu bé còn lại nghẹn ngào không thể cất lời. Những người lớn chứng kiến đều lặng đi vì bất ngờ và xúc động.

Nhân vật trong câu chuyện

Hai nhân vật là Phúc Vinh và Yoyo (tên đầy đủ Hsieh Cheng Yu), hiện đều chuẩn bị bước vào lớp 5. Chị Trần Kim Phượng (quê Vĩnh Long), mẹ của Yoyo, cho biết hai bé từng học cùng từ mẫu giáo đến hết lớp 1. Sau đó, gia đình chị đưa con sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và cả hai mất liên lạc trong nhiều năm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình bạn bền chặt theo thời gian

Chị Phượng chia sẻ: “Đến nay các cháu chuẩn bị lên lớp 5 mới có dịp gặp lại nhau. Thật sự gia đình tôi không thể tin được tình cảm của hai đứa vẫn còn sâu đậm như vậy”. Cuộc hội ngộ diễn ra hoàn toàn tình cờ. Sau khi về Việt Nam thăm người thân được vài ngày, Yoyo được ông ngoại chở ngang qua khu vực nhà Phúc Vinh. Từ trong nhà, gia đình Phúc Vinh nhận ra cậu bé hàng xóm năm nào.

“Hôm đó gia đình bạn đang ăn tiệc. Không ai hẹn trước hay chuẩn bị gì cả. Hai đứa trẻ gặp nhau hoàn toàn tự nhiên rồi ôm nhau khóc”, người mẹ kể lại. Chị Phượng xúc động: “Cả nhà ai cũng khóc theo. Tôi không nghĩ một đứa trẻ chuẩn bị lên lớp 5 lại có thể lưu giữ tình cảm với bạn thân sâu sắc đến vậy”.

Những ngày ngắn ngủi bên nhau

Trong thời gian ngắn ngủi ở quê, hai cậu bé gần như ngày nào cũng tìm gặp nhau, cùng vui chơi, trò chuyện và nhắc lại kỷ niệm. Đến ngày Yoyo chuẩn bị trở lại Đài Loan, cả hai chủ động xin thông tin liên lạc để tiếp tục giữ liên lạc. Chị Phượng kể: “Cháu nói không muốn về Đài Loan nữa vì ở đây có bạn bè, có các em chơi cùng rất vui. Tôi phải động viên con cố gắng học tập, rồi sẽ tìm cách cho con được về Việt Nam thường xuyên hơn”.

Người mẹ cũng nhớ lại những ngày đầu sang Đài Loan, Yoyo mất khoảng nửa năm để thích nghi. Nhờ gia đình và nhà trường, cậu bé dần hòa nhập. Theo thời gian, những câu chuyện về bạn bè ở Việt Nam ít được nhắc đến khi Yoyo bận rộn với việc học. Chuyến trở về lần này đã giúp Yoyo có dịp ôn lại kỷ niệm với những người bạn cũ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình