Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp New Zealand Shane Jones đã gây chú ý khi mang một con tôm càng nước ngọt còn sống vào sảnh tòa nhà Quốc hội ở Wellington, theo AFP ngày 26.5. Sự việc xảy ra đến mức làm gián đoạn một cuộc họp báo đang diễn ra tại đây.
Khi một phóng viên hỏi: "Con vật còn sống không?", ông Jones trả lời: "Như các bạn thấy đấy, nó vẫn còn ngọ nguậy. Thế nhưng một khi bị đặt vào một nồi nước sôi, nó sẽ không còn cử động nữa." Ông giải thích con tôm là quà tặng từ các thành viên một bộ lạc Maori của New Zealand và dự định sẽ ăn nó vào ngày Quốc hội công bố ngân sách, dự kiến ngày 28.5.
Điều đáng chú ý là vị bộ trưởng vẫn giữ con tôm trên tay trong suốt buổi trả lời báo chí, bao gồm các câu hỏi về chính sách năng lượng và quy trình tuyển chọn ứng viên của đảng New Zealand là trên hết. Ông Jones cũng cho biết sẽ không mang con tôm vào phòng tranh luận vì sợ bị an ninh tịch thu.
Đây không phải lần đầu tiên nghị sĩ mang động vật vào Quốc hội New Zealand. Năm 2013, cựu lãnh đạo đối lập David Shearer từng mang hai con cá hồng đã chết vào tòa nhà Quốc hội để phản đối đề xuất áp hạn ngạch đánh cá của chính phủ.



