Hình ảnh căn nhà ở Tây Ninh với gần 200 món đồ bếp được treo kín khu vực giếng đang gây sốt mạng xã hội. Từ xa, nhiều người bất ngờ khi thấy hàng trăm chiếc nồi, rổ đủ kích cỡ được sắp xếp ngay ngắn, không khác gì sạp hàng gia dụng ngoài chợ.
Bộ sưu tập đồ bếp khủng của gia đình chị Yến
Chị Nguyễn Ngọc Kim Yến (18 tuổi, quê Tây Ninh) chia sẻ với Thanh Niên rằng mẹ chị có niềm đam mê mua sắm đồ gia dụng. Mỗi đợt, bà thường chi vài triệu đồng để mua nồi niêu, rổ rá. Số lượng hiện tại khoảng 100 chiếc nồi và 60 chiếc rổ, cùng nhiều vật dụng khác. Sau khi mua, mẹ chị phân loại, treo thành từng hàng thẳng tắp để dễ tìm kiếm.
Lý do tích trữ số lượng lớn
Gia đình chị Yến thường xuyên tổ chức các buổi ăn uống, gặp mặt anh em họ hàng. Việc có sẵn nhiều nồi niêu, xoong chảo giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện, không phải đi mượn hàng xóm. Theo chị Yến: “Không gian bếp nhà mình khá rộng nên có thể thoải mái sắp xếp nhiều đồ dùng phục vụ việc nấu nướng. Mẹ mình vốn rất quý đồ gia dụng nên dù có những món đã mua từ nhiều năm trước, hầu hết vẫn còn mới”.
Vệ sinh định kỳ và phản ứng của dân mạng
Trước thắc mắc về bụi bẩn, chị Yến cho biết gia đình tổng vệ sinh khoảng 3 lần mỗi năm. Hàng trăm chiếc nồi, rổ được lấy xuống lau chùi sạch sẽ. Clip về căn nhà đạt hàng triệu lượt xem. Chị Yến vui vì những bình luận hài hước của dân mạng, nhiều người còn ngỡ khu vực treo đồ là sạp bán đồ gia dụng ngoài chợ.



