Quả Dưa Hấu tái hợp với ba thành viên, chuẩn bị live concert 'Bản ghi nhớ'
Quả Dưa Hấu tái hợp, chuẩn bị live concert 'Bản ghi nhớ'

Quả Dưa Hấu tái hợp với ba thành viên, hướng tới live concert 'Bản ghi nhớ'

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, một trong những boyband nổi tiếng của V-pop cuối thập niên 1990, đã chính thức trở lại với ba thành viên: Anh Tú, Bằng Kiều và Tuấn Hưng. Sự kiện này được đánh dấu bằng MV Cảm ơn âm nhạc, sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong màn comeback của nhóm, và chuẩn bị cho live concert Bản ghi nhớ diễn ra vào hai đêm 14 và 15-3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, do MarsEntertainment tổ chức.

Lý do vắng mặt của Tường Văn và hành trình tái hợp

Quả Dưa Hấu được thành lập vào ngày 4-3-1998 dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Ngọc Châu, với bốn thành viên ban đầu là Anh Tú (còn gọi là Tú Dưa), Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tường Văn. Tuy nhiên, sau khi Bằng Kiều rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo vào năm 2000, nhóm đã bổ sung thêm thành viên Hồ Hoài Anh và Minh Quân, nhưng cả hai đều ra đi rất nhanh, hầu như chưa kịp đóng góp nhiều. Đội hình được khán giả nhớ đến rộng rãi vẫn là bốn thành viên ban đầu.

Năm 2000, Quả Dưa Hấu tan rã, dù thời gian hoạt động khá ngắn nhưng để lại nhiều bản hit như Mặt trời dịu êm, Hè muộn, Trái tim không ngủ yênMưa. Trong lần tái hợp này, sự thiếu vắng của Tường Văn đã được giải thích bởi Anh Tú: nhóm đã mời Tường Văn tham gia, nhưng gia đình nhạc sĩ đang có chuyện buồn khi bố của anh - NSND Bùi Gia Tường, một tay đàn cello số một Việt Nam, vừa qua đời vào ngày 17-12-2025. Anh Tú hy vọng rằng vài năm nữa, Tường Văn có thể trở lại để hoàn thiện mảnh ghép của nhóm. "Dù thiếu Tường Văn nhưng Anh Tú, Tuấn Hưng, Bằng Kiều vẫn mang nguyên vẹn tinh thần của Quả Dưa Hấu đến với khán giả trong lần trở lại này", Anh Tú chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Buổi gặp gỡ báo chí và tinh thần mới của nhóm

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều tối 12-2 tại Hà Nội, nhóm đã được gọi là "nhóm nhạc quý ông Quả Dưa Hấu", một cái tên mà Anh Tú rất thích. Bằng Kiều nhận xét rằng nhóm "không còn phơi phới như xưa nhưng đậm đà, sâu sắc hơn", trong khi Tuấn Hưng bổ sung: "Quả Dưa Hấu hôm nay đúng là không còn xanh nữa, nhưng bên trong vẫn rất đỏ rực". Tuấn Hưng cũng thổ lộ rằng dù đã đi hát hơn hai mươi năm, anh vẫn run bần bật và hạnh phúc trong lần trở lại này, cảm thấy như lần đầu lên sân khấu. Anh nhấn mạnh rằng nhóm chưa bao giờ chính thức họp báo và cùng nhau trả lời báo chí như vậy trước đây.

"Những gì Quả Dưa Hấu mang đến hôm nay không chỉ gợi lại ký ức mà là bắt đầu thời kỳ của những chàng trai đã qua thời yêu, chỉ biết hát làm sao để tô đẹp cho cuộc đời này", Tuấn Hưng nói. Cả ba thành viên đã cùng thể hiện ca khúc mới Unstoppable, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh sáng tác, tại buổi gặp gỡ này.

Kế hoạch âm nhạc và dự án tương lai

Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tiết lộ rằng concert Bản ghi nhớ sẽ không chỉ có các bài hát cũ mà còn bao gồm những ca khúc mới được đầu tư sản xuất công phu. Anh cho biết ê kíp không kỳ vọng đây sẽ là những sản phẩm "triệu view" hay "hot hit", nhưng đó sẽ là tất cả những gì tâm huyết và tử tế nhất mà nhóm đặt vào. Ngoài ba thành viên chính, concert còn có sự góp giọng của ba khách mời nữ là Lệ Quyên, Thùy Chi và Minh Tuyết.

Concert này mở ra một giai đoạn mới, dài hơi và có định hướng rõ ràng cho Quả Dưa Hấu. Sau sự kiện, nhóm sẽ phát hành EP livesession Bản ghi nhớ gồm 6 MV, trong đó có:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Ba bản hit cũ: Hè muộn (do Bằng Kiều thể hiện), Mưa (do Tuấn Nghĩa thể hiện) và Trái tim không ngủ yên (do Thanh Tùng thể hiện).
  • Ba ca khúc hoàn toàn mới: Cho tôi thêm một lần, UnstoppableCảm ơn âm nhạc.

Sau live concert, Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm ba thành viên, khẳng định sự trở lại bền vững trong làng nhạc Việt. Tuấn Hưng, trong một chia sẻ riêng, đã nói: "Tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc hay gì hết", thể hiện sự khiêm tốn và tập trung vào chất lượng nghệ thuật.