Anh Nguyễn Gia Hoàng (người Việt Nam) và chị Hao Sijia (quốc tịch Trung Quốc) đã tổ chức đám cưới tại Hà Nội với sự ủng hộ của hai bên gia đình, không đặt nặng sính lễ hay các nghi thức cầu kỳ. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Cơ duyên gặp gỡ và quyết định kết hôn
Năm 2023, chị Hao Sijia sang Việt Nam du lịch và gặp trực tiếp anh Hoàng sau thời gian quen biết qua mạng xã hội nhờ một người bạn chung. Cả hai có nhiều điểm tương đồng về tính cách, phong cách sống và công việc. Họ nhanh chóng xác định mối quan hệ và quyết định kết hôn vào tháng 3/2025.
Anh Hoàng chia sẻ: "Thời điểm cô ấy phải về Trung Quốc tiếp tục công việc, tụi mình có trải nghiệm cảm giác yêu xa. Vì quá yêu và nhớ nhung nên cả hai nhận ra phải làm gì đó để có thể gần nhau. Vì vậy, tụi mình đã xây dựng một kênh TikTok chung chia sẻ cuộc sống của cả hai. Ngay sau khi 'chốt đơn', cô ấy bay sang Việt Nam và ở lại đến hiện tại".
Đám cưới giản dị, không cầu kỳ
Anh Hoàng cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người nước ngoài, nhưng gia đình đã nhiệt tình đón nhận và ủng hộ. Nhà trai đứng ra tổ chức đám cưới tại Việt Nam, còn gia đình chị Hao Sijia bay từ Trung Quốc và Singapore sang tham dự. Điểm khác biệt là không tổ chức đám hỏi hay về nhà gái ở Trung Quốc. Hai bên thống nhất đám cưới không cầu kỳ để tránh mệt mỏi và tốn kém.
Anh Hoàng nói: "Để mọi thứ diễn ra đơn giản nhưng vẫn trọn vẹn, tụi mình tổ chức một lần ở Việt Nam. Mình cũng nghe nhiều người đồn thổi rằng phong tục cưới hỏi ở Trung Quốc tốn kém, nhiều sính lễ… nhưng thực tế không hẳn vậy. Quy mô và chi phí tổ chức phụ thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm của từng gia đình. Có gia đình thích hoành tráng, trong khi người lại thích đơn giản, kín đáo và gia đình mình đã chọn phương án thuận tiện nhất cho cả hai bên".
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc
Hiện vợ chồng anh Hoàng đã có một cậu con trai tên thân mật là Leo. Anh Hoàng nhận xét vợ là người có cá tính mạnh, đôi khi nóng tính nhưng sâu bên trong dịu hiền và sống tình cảm. Dù bận rộn với công việc, chị vẫn luôn chu đáo, tần tảo và dành nhiều tâm huyết cho gia đình. Khi quyết định sang Việt Nam, chị Hao Sijia gặp không ít bỡ ngỡ, nhưng anh Hoàng luôn ở bên, đưa chị khám phá nhiều nơi, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và giúp chị làm quen với cuộc sống mới. Anh Hoàng bày tỏ: "Đến bây giờ, điều khiến mình hạnh phúc nhất là Việt Nam không còn chỉ là nơi để sinh sống mà thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô ấy".
Những điều thú vị về văn hóa Việt Nam
Chị Hao Sijia cho biết lớn lên trong gia đình gốc Hoa tại Singapore, chị được định hướng sẽ lấy người có nền văn hóa tương đồng. Khi giới thiệu anh Hoàng, gia đình chị lo lắng nhưng sau đó nhận ra anh là người đáng tin cậy và vững chắc ("kàopǔ" trong tiếng Trung). Đám cưới Việt Nam khiến chị bất ngờ bởi nghi thức truyền thống, không khí náo nhiệt và sự hiếu khách, ấm áp của gia đình chồng. Lần đầu đến Việt Nam, chị bất ngờ với giao thông đông đúc, văn hóa đi lại khác biệt và mất nhiều thời gian để làm quen với nước mắm, rau sống. Chị chia sẻ: "Tôi vốn quen ăn xì dầu và dầu hào, phải mất nhiều thời gian để thích nghi với đặc trưng nhiều chanh, ớt với các món ở Việt Nam. Ngoài ra, ở Việt Nam hàng xóm quan tâm nhau như người thân, người bán hàng rong chào hỏi chân thành và sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi bị lạc đường. Sự ấm áp đó đã giúp tôi hòa nhập dễ dàng hơn".
Bí quyết giữ lửa hôn nhân
Chị Hao Sijia nhận xét chồng là người hài hước, thông minh, có tài làm chị bật cười ngay sau cuộc cãi vã. Họ hiếm khi giận nhau lâu vì anh Hoàng thường pha trò để kết thúc bằng tiếng cười. Chị nói: "Điều mình yêu nhất là anh ấy thường chỉ ra những hành động bốc đồng của vợ. Anh ấy quan tâm đến mình, chấp nhận những tính cách chưa hoàn hảo và dạy mình sự kiên nhẫn, cái nhìn thấu đáo. Chồng luôn cân bằng sự bồn chồn của mình bằng sự ổn định, thoải mái của anh ấy, đó là tất cả những gì mình cần".



