Lễ hội đập trống Ma Coong: Di sản quốc gia giữa đại ngàn Trường Sơn
Giữa khung cảnh hùng vĩ của đại ngàn Trường Sơn thuộc phía bắc tỉnh Quảng Trị, lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) đã được tổ chức long trọng tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch. Sự kiện này không chỉ là dịp cúng Giàng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với núi rừng đã mang đến cuộc sống an lành, hạnh phúc cho cộng đồng.
Nghi thức truyền thống và ý nghĩa sâu sắc
Lễ hội đập trống của người Ma Coong mang đậm bản sắc văn hóa riêng có, với những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sau tiếng trống khai hội do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương thực hiện, già làng Đinh Xon đã tiến hành nghi thức cúng Giàng đầy trang trọng để cầu mùa màng tốt tươi. Các lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng bà con dân bản sau đó cùng nhau uống rượu cần mừng mùa trăng mới và tham gia vào không khí ấm áp, vui nhộn của lễ hội.
Với những giá trị văn hóa độc đáo và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, năm 2019, lễ hội đập trống của người Ma Coong đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét cho sự bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Không gian giao duyên và sự gắn kết cộng đồng
Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là dịp để những đôi trai gái trong bản gặp gỡ, trao nhau lời ước hẹn và tìm kiếm tình yêu đôi lứa. Trống hội được làm bằng da trâu đòi hỏi phải đánh mạnh và kiên trì mới có thể vỡ. Trong men rượu cần mềm môi, những thanh niên khỏe mạnh thi nhau dùng dùi đánh mạnh vào mặt trống cho đến khi trống vỡ, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt để các cặp đôi hẹn hò và tìm nơi tự tình.
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đã có những hoạt động thiết thực như tặng quà cho già làng và những người có uy tín tại xã Thượng Trạch, đồng thời thăm hỏi các hộ dân tại bản Cà Roòng 1. Những hành động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cấp lãnh đạo với đồng bào dân tộc thiểu số.
Lễ hội đập trống Ma Coong không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, tinh thần cộng đồng và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.



