Tiền biệt anh hùng: Lá vẫn cầu về với đất mẹ
Tiền biệt anh hùng: Lá vẫn cầu về với đất mẹ

Sáng 27/7, tại Nghệ An, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và các cấp chính quyền đã có mặt để tiễn biệt những người con ưu tú về với đất mẹ.

Nghi lễ trang trọng tiễn biệt anh hùng

Đúng 7h, lễ truy điệu bắt đầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thanh Chương. Các đại biểu, thân nhân và đông đảo người dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Theo thống kê, có 20 hài cốt liệt sĩ được quy tập và an táng trong đợt này, tất cả đều được tìm thấy từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Xúc động trong từng khoảnh khắc

Chị Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, thân nhân một liệt sĩ, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được đón anh về sau hơn 50 năm. Cảm xúc vừa đau xót vừa tự hào. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đã không ngừng tìm kiếm, đưa các anh về với quê hương."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều người dân địa phương cũng tự nguyện đến tham dự, mang theo hoa và hương để thắp cho các anh. Ông Trần Văn Hùng, 70 tuổi, cho biết: "Tôi có hai người con đã hy sinh trong chiến tranh. Hôm nay được chứng kiến các liệt sĩ trở về, tôi rất xúc động. Những hy sinh của các anh là vô giá."

Ý nghĩa của việc quy tập hài cốt liệt sĩ

Việc quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và an táng hơn 500 hài cốt liệt sĩ. Công tác này được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp của nhiều đơn vị, nhằm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ an táng trong niềm tiếc thương vô hạn

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại các phần mộ trong nghĩa trang. Mỗi phần mộ đều được trang trí bằng hoa tươi và cờ Tổ quốc. Nhiều người dân không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Em Nguyễn Văn Tùng, học sinh lớp 9, nói: "Em rất tự hào về các chú. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các chú."

Buổi lễ kết thúc vào lúc 10h30, để lại trong lòng mỗi người tham dự niềm xúc động sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình