Tối 7.6, tại không gian Nghênh Lương đình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế tổ chức lễ hội hoa đăng với chủ đề "Ánh đạo vàng son - Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình". Sự kiện thu hút đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân và du khách tham dự.
Không gian lung linh tại Nghênh Lương đình
Không gian Nghênh Lương đình trở nên lung linh, huyền ảo trong đêm lễ hội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2570, đồng thời đồng hành cùng Festival Huế 2026 và hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).
Kiến trúc đài hoa đăng chính
Năm nay, đài hoa đăng chính được tôn trí trang nghiêm tại trung tâm khuôn viên Nghênh Lương đình, bao quanh bởi bốn đóa sen hồng nổi bật. Cùng với hệ thống trụ đèn hoa sen được bố trí hài hòa, không gian lễ hội trở nên rực rỡ, mang đậm nét văn hóa tâm linh đặc sắc của xứ Huế.
Nghi lễ cầu nguyện và thả hoa đăng
Sau nghi lễ cầu nguyện trang nghiêm của chư tăng, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hàng nghìn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Tiếp đó, 10.000 hoa đăng được thả xuống sông Hương, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo, tô điểm vẻ đẹp thơ mộng của cố đô Huế về đêm.
Cảm xúc của người tham dự
Trước không gian thiêng liêng ấy, chị Lê Thị Kim Ái Vi (26 tuổi, phật tử tại Huế) cho biết chị chỉ cầu mong những điều bình dị: cha mẹ luôn mạnh khỏe, mọi nhà ấm no, đất nước thanh bình. Theo chị, mỗi ngọn hoa đăng trôi trên dòng sông đều mang theo những ước nguyện mộc mạc nhưng sâu sắc của người dân và du khách về một cuộc sống an lành, một thế giới hòa bình.
Hình ảnh sông Hương rực sáng
Hàng ngàn đóa hoa đăng được thả xuống dòng sông Hương, dần lan tỏa, thắp sáng cả một vùng sông nước. Người dân cố đô thành kính cầu nguyện, nhiều bạn trẻ và phật tử lưu lại khoảnh khắc và ước nguyện qua từng ngọn đèn hoa đăng. Bức tranh sắc màu trên dòng Hương giang về đêm khoác lên mình dải lụa sáng rực rỡ và huyền ảo. Hoa đăng trôi xa mang theo thông điệp "Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình" từ cố đô.



