Ngày 15 tháng 1 năm 2025, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Mỹ đến Venezuela đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Caracas, đánh dấu sự khôi phục đường bay sau 7 năm gián đoạn. Sự kiện này được ghi nhận qua một video do hãng hàng không thực hiện, cho thấy niềm vui của hành khách và phi hành đoàn.
Bối cảnh và ý nghĩa
Việc khôi phục đường bay thẳng giữa Mỹ và Venezuela diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có những bước cải thiện. Trước đó, các chuyến bay đã bị đình chỉ từ năm 2018 do căng thẳng chính trị. Đường bay mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối gia đình hai bên.
Chi tiết chuyến bay
Chuyến bay do hãng hàng không Conviasa thực hiện, xuất phát từ Miami, Florida, và hạ cánh tại Caracas sau khoảng 3 giờ 30 phút. Máy bay Boeing 737 chở theo 120 hành khách, bao gồm cả người Venezuela sống tại Mỹ và các doanh nhân. Hành khách được yêu cầu tuân thủ các quy định về thị thực và kiểm tra y tế.
Phản ứng của hành khách
Nhiều hành khách bày tỏ sự xúc động khi được trở về quê hương sau nhiều năm. Một hành khách tên María López chia sẻ: "Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi đã không thể về thăm gia đình suốt 7 năm qua. Bây giờ, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều." Các doanh nhân cũng hy vọng đường bay sẽ mở ra cơ hội kinh doanh mới.
Tác động đến du lịch và kinh tế
Giới chức Venezuela kỳ vọng việc khôi phục đường bay sẽ thu hút khách du lịch Mỹ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành du lịch nước này trước đây. Ngoài ra, các chuyến bay thẳng cũng giúp giảm chi phí và thời gian di chuyển cho hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy thương mại song phương. Hiện tại, các chuyến bay dự kiến sẽ hoạt động với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.
Video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ
Đoạn video do hãng hàng không công bố ghi lại cảnh máy bay hạ cánh, hành khách vẫy tay chào và những cái ôm ấm áp tại sảnh đến. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng người Venezuela ở nước ngoài. Nhiều người hy vọng đây là bước khởi đầu cho sự hợp tác toàn diện hơn giữa hai quốc gia.



