Tôn tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón trước Quốc khánh
Tôn tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón

Từ những ngày đầu tháng 8/2026, trên con dốc đứng của núi Nhón thuộc xã Lam Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nhiều đoàn người nối tiếp nhau thành từng dây chuyền, chuyền tay những tấm bê-tông nặng hơn 20kg từ chân lên sườn núi. Họ cùng chung tay tôn tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” – một biểu tượng lịch sử, cách mạng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành công trình trước ngày Quốc khánh 2/9/2026, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dòng chữ không phải là công trình mới. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nó được tạo dựng vào tháng 12/1969, tức chỉ ba tháng sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên của 12 xã thuộc huyện Hưng Nguyên khi đó đã mang cuốc, xẻng, dao, rựa lên núi Nhón, đào đất, xếp đá và rải vôi trắng để tạo thành các con chữ. Mỗi xã đảm nhận một chữ cái, cùng nhau hoàn thành chỉ trong một ngày.

Ý nghĩa của dòng chữ trong lịch sử

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” không chỉ là nén hương tưởng niệm mà còn là lời khẳng định của quân và dân Hưng Nguyên sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Nó trở thành nguồn động viên tinh thần chiến đấu, lao động, sản xuất của địa phương trong những năm tháng khó khăn nhất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mưa nắng và sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhiều lần làm các con chữ phai mờ. Dù được phục dựng bằng vôi trắng theo thời điểm, nhưng do địa hình dốc đứng và mưa lớn, công trình không thể tồn tại bền lâu. Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND xã Lam Thành xác định việc bảo tồn dòng chữ không chỉ là sửa chữa công trình cũ mà là gìn giữ một phần ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giải pháp bê-tông hoá và tinh thần quân dân

Từ chủ trương đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành đã chủ động tham mưu phương án bảo tồn dòng chữ bằng bê-tông thay cho vật liệu truyền thống. Hơn 1.500 tấm bê-tông, mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng hơn 20kg, đã được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân đúc sẵn, đánh số và phân loại theo từng vị trí các con chữ để việc lắp ghép trên sườn núi đạt độ chính xác cao. Vật liệu mới vừa tăng độ bền, vừa phù hợp với địa hình, hạn chế tác động của thời tiết, giúp bảo tồn lâu dài công trình.

Điều đáng quý là chủ trương này nhận được sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân. Có mặt trên núi Nhón những ngày này là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và nhân dân xã Lam Thành cùng các xã lân cận. Giữa nắng gắt, mưa bất chợt khiến đường núi trơn trượt, những “dây chuyền người” vẫn nối dài không ngắt quãng.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành, ông Lê Văn Khánh, chia sẻ: “Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân kề vai, sát cánh vận chuyển từng tấm bê-tông vượt triền núi cheo leo đã trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân trong thời bình. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngay từ cơ sở, nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiện xã Lam Thành đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 2/9/2026. Các công đoạn lắp ghép đang được thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ.

Niềm tin tiếp nối qua các thế hệ

Dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên sườn núi Nhón sau khi hoàn thành sẽ bền vững cùng năm tháng. Nhưng theo chia sẻ của những người thực hiện, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những con chữ được giữ gìn, mà ở sự tiếp nối truyền thống từ thế hệ cha anh những năm chiến tranh đến thế hệ trẻ hôm nay. Tất cả đều gặp nhau ở lòng yêu nước, niềm tin son sắt vào Đảng và Bác Hồ, và ý thức gìn giữ giá trị lịch sử của dân tộc.

Đó chính là sức mạnh của lòng dân, cội nguồn tạo nên sức sống bền bỉ của truyền thống cách mạng, đồng thời là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.