Nghi phạm vụ thảm sát Thái Lan khai cách tiếp cận nạn nhân
Nghi phạm vụ thảm sát Thái Lan khai cách tiếp cận nạn nhân

Ngày 31/7, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Thana “Pong” Kerdthong, 43 tuổi, và Thongchai “Thong” Srinil, 39 tuổi, tại tỉnh Sa Kaeo để điều tra vụ hai anh chị em người Nga tử vong. Quá trình thẩm vấn ban đầu cho thấy họ không chỉ liên quan đến vụ việc này, mà còn dính líu tới vụ một gia đình ba người bị sát hại hồi giữa tháng 6 tại tỉnh Chonburi, theo báo Khaosod.

Lời khai ban đầu của Thong cho thấy anh ta và Pong tình cờ gặp Diana Nazimova, 22 tuổi, và Roman Nazimova, 17 tuổi, khi hai anh chị em này dừng xe máy bên đường. Sau đó, cả hai giả danh cảnh sát, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, khống chế các nạn nhân rồi đưa vào một khu rừng gần núi Khao Chi Chan.

Theo Thong, chính Pong là người nổ súng khiến hai người Nga thiệt mạng rồi chôn thi thể tại khu vực này. Tuy nhiên, Pong chỉ thừa nhận đã bắn Roman, còn Diana tử vong sau khi bị đánh trong lúc giằng co. Pong cũng bác bỏ cáo buộc hai nạn nhân bị xâm hại tình dục. Cùng với thi thể của gia đình ba người được phát hiện trong vườn dừa, tổng số nạn nhân trong vụ án lên tới 5 người, gây chấn động dư luận nước này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mâu thuẫn trong lời khai và kết quả khám nghiệm

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy Roman có vết thương do đạn bắn, trong khi Diana mang dấu hiệu bị hành hung. Cảnh sát cho hay chưa ghi nhận bằng chứng ban đầu về việc các nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Hai nghi phạm khai đã giấu chiếc xe máy của hai anh chị em người Nga, sau đó tháo rời để bán một số bộ phận. Khi vụ mất tích thu hút sự chú ý của dư luận, họ đem chôn những bộ phận còn lại nhằm phi tang.

Liên quan vụ gia đình ba người mất tích

Trong lúc thẩm vấn, Thong còn khai nhóm của anh ta có liên quan đến vụ mất tích của một gia đình gồm ông Wichian, 53 tuổi; bà Chantana, 50 tuổi, và con gái Nichapha, 18 tuổi, xảy ra vào giữa tháng 6. Thi thể của cả ba sau đó được tìm thấy trong một vườn dừa, gần nơi phát hiện hai anh chị em người Nga.

Theo lời khai, nhóm gồm Thong, Pong, một người tên Ball và một đồng phạm khác đã đến nhà các nạn nhân vào đêm khuya. Nhóm này giả danh cảnh sát, khống chế hai vợ chồng rồi bắt giữ cô con gái khi cô vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về. Cả ba bị đưa đi bằng chính chiếc xe bán tải của gia đình.

Sau khi sát hại cả gia đình, nhóm nghi phạm lấy xe bán tải và điện thoại di động của nạn nhân. Pong và Thong khai rằng chiếc xe được định dùng để vận chuyển ma túy, tuy nhiên cảnh sát cho biết thông tin này chưa được kiểm chứng. Về vụ sát hại gia đình ba người, Pong thừa nhận tham gia và khai ba người còn lại là đồng phạm. Thong lại cho rằng anh ta chỉ làm theo vì lo sợ Pong sẽ gây hại cho gia đình mình.

Cảnh sát chưa chấp nhận toàn bộ lời khai

Trung tướng Chatchai Surachetphong, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 2, cho báo Nation biết “nhiều nội dung trong lời khai của các nghi phạm phù hợp với chứng cứ thu thập được và hướng điều tra”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cơ quan chức năng “chưa chấp nhận toàn bộ lời khai” và sẽ tiếp tục đối chiếu với kết quả giám định pháp y cũng như các chứng cứ khác.

Hiện cảnh sát đang truy bắt hai nghi phạm còn lại là Ball và một đối tượng chưa rõ danh tính. Toàn bộ vụ việc dự kiến sẽ được làm rõ trong thời gian tới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình