Người dân Quảng Trị đổ xô ngắm ngựa lấy hên đầu năm Bính Ngọ
Người dân Quảng Trị đổ xô ngắm ngựa lấy hên năm Bính Ngọ

Người dân Quảng Trị đổ xô ngắm ngựa lấy hên đầu năm Bính Ngọ

Đầu xuân năm mới Bính Ngọ, một điểm du lịch tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách. Họ đổ về đây với mong muốn được tận mắt nhìn ngắm, cưỡi và sờ vào những chú ngựa để lấy hên, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Trải nghiệm đầu tiên với ngựa ngoài đời thực

Chị Bảo Anh (41 tuổi) chia sẻ, chị đã di chuyển gần 40 km để các con có cơ hội được nhìn thấy ngựa ngoài đời. "Trước nay tôi chỉ thấy ngựa trên ti vi, chưa bao giờ thấy ở ngoài nên rất thích thú. Ngựa ở đây rất hiền, to hơn tôi tưởng tượng nhiều. Gia đình tôi cũng chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm với ngựa trong năm mới Bính Ngọ", chị nói.

Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm cưỡi ngựa, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ. Do lượng người quá đông, nhiều thời điểm du khách phải ngồi chờ đến lượt để được lên lưng ngựa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngựa từ nhiều nguồn gốc khác nhau

Những chú ngựa tại điểm du lịch này được đưa về từ nhiều nơi, bao gồm Phú Thọ và đặc biệt có một con ngựa lớn được nhập từ Hà Lan. Con ngựa "ngoại" này với bộ lông xồm xù đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân. Tất cả đều khoảng gần 4 tuổi, ngoan hiền và háu ăn, khiến chúng trở nên thân thiện với du khách.

Anh Quang Nam (44 tuổi, Quảng Trị) bày tỏ: "Các cháu nhà tôi xem video về du lịch, thấy ngựa trên Đà Lạt cứ ao ước một lần được lên chơi. Thật may bây giờ có thể trải nghiệm ngay ở quê nhà".

Sờ ngựa lấy hên cho năm mới

Không chỉ ngắm và cưỡi, nhiều người còn đến đây để sờ vào ngựa với hy vọng mang lại may mắn trong năm Bính Ngọ. Anh Trọng Hiếu (phường Nam Đông Hà) giải thích: "Mỗi năm một con giáp, có con tôi nuôi, có con tôi mua tượng về trưng trong nhà. Năm nay năm con ngựa, tôi đưa cả nhà ra sờ các chú ngựa lấy hên, mong cầu một năm mạnh khỏe, đi được nhiều nơi và luôn thuận lợi".

Em Đình Long (học sinh lớp 8) hào hứng kể: "Em rất thích con ngựa Hà Lan vì nó có bộ lông xồm, xù xì trông rất mạnh mẽ. Em cũng được cưỡi nó, ngồi trên lưng rất êm, không đáng sợ như em nghĩ trước đó".

Không khí nhộn nhịp dịp Tết

Suốt những ngày Tết, người dân liên tục đổ về khu du lịch có ngựa, tạo nên một không khí sôi động và ấm cúng. Những chú ngựa đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, phục vụ người dân và du khách trong tiết trời ấm áp và không khí trong lành của vùng quê miền Trung.

Ngựa ở đây cũng được cho là "no cỏ" suốt mấy ngày Tết vì liên tục được các khách nhí cho ăn, thêm phần thú vị cho trải nghiệm này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình