Hành Trình Du Ký Ở Tuổi 61: Khám Phá Năm Quốc Gia Đầy Ấn Tượng
Trong năm 2025, ở độ tuổi 61, tác giả Đàm Quang Hoàng Hải đã thực hiện một hành trình du ký đầy cảm hứng, khám phá năm quốc gia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Sri Lanka, Lào và Thổ Nhĩ Kỳ. Những trải nghiệm này được ghi lại trong bộ sách Thế giới sau những bước chân - du ký, một tác phẩm chỉ dành để biếu tặng cho những người đam mê du lịch. Ông Hải, sinh năm 1964, từng là phó giám đốc Chi nhánh Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tại TP.HCM thuộc Bộ Công Thương, đã mang đến góc nhìn sâu sắc về các nền văn hóa và cảnh quan độc đáo.
Kazakhstan Và Kyrgyzstan: Hòa Mình Vào Đời Sống Du Mục
Hành trình đến Kazakhstan và Kyrgyzstan đã mở ra một thế giới mới, nơi thiên nhiên, văn hóa và đời sống du mục hòa quyện tạo nên vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy mê hoặc. Ông Hoàng Hải chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu nhìn thấy những thảo nguyên bất tận tại Kazakhstan, nơi những chiếc lều du mục yurt trắng nổi bật giữa nền cỏ xanh mướt. Cuộc sống của người dân nơi đây giản dị mà giàu bản sắc: cưỡi ngựa, chăn thả gia súc, uống sữa ngựa lên men, thưởng thức thịt ngựa trong những bữa ăn truyền thống. Tất cả khiến tôi cảm nhận rõ rệt hơi thở của nền văn hóa du mục lâu đời còn tồn tại giữa thiên nhiên bao la."
Một điểm nhấn đáng chú ý là hẻm núi Charyn, một kỳ quan thiên nhiên được hình thành cách đây khoảng 12 triệu năm. Những dãy đá sa thạch đỏ dựng đứng, được gió và thời gian gọt giũa thành hình thù kỳ lạ, tạo cảm giác như lạc vào một "Grand Canyon phiên bản Trung Á". Ánh nắng rọi xuống khiến các vách đá chuyển màu liên tục từ cam, đỏ đến vàng, tạo nên khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
Khi sang Kyrgyzstan, tác giả đã tận mắt nhìn thấy tháp Burana, một di tích cổ còn sót lại từ thời Con đường Tơ Lụa và nằm trong danh sách bảo tồn của UNESCO. Tháp gạch cổ giữa thung lũng rộng lớn như một chứng nhân lịch sử, kể lại những câu chuyện về thời kỳ giao thương nhộn nhịp của các đoàn thương nhân xa xưa.
Sri Lanka: Hành Trình Giữa Di Sản Và Tâm Linh
Sri Lanka, quốc đảo hình giọt nước giữa Ấn Độ Dương, không chỉ hấp dẫn bởi bề dày lịch sử hàng nghìn năm mà còn bởi vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống hiền hòa. Trung tâm của đảo quốc này là thành phố cổ Kandy, kinh đô cuối cùng của các vị vua Sinhala, nơi diễn ra lễ hội Perahera - lễ hội rước xá lợi răng Phật nổi tiếng hàng năm. Từ thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, răng của Đức Phật đã được đưa đến Sri Lanka để bảo vệ, lưu giữ trong tóc của công chúa Orissan.
Tại thủ đô Colombo, đền Hồi giáo đỏ Jami Ul-Alfar tại Pettah nổi bật với kiến trúc độc đáo và màu sắc bắt mắt từ những viên gạch đỏ và trắng, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, minh chứng cho sự đa dạng tôn giáo. Đi xa hơn về phía bắc là "tam giác văn hóa", gồm ba di sản nổi tiếng: Polonnaruwa, Anuradhapura và Sigiriya. Tại đây, pháo đài Lion Rock (Sigiriya) là một cột đá khổng lồ cao gần 200m, nơi vua Kashyapa I xây dựng cung điện hình sư tử, kết hợp kiến trúc, mỹ thuật, quy hoạch đô thị và hệ thống thủy lực, hòa hợp giữa đối xứng và bất đối xứng.
Lào: Chạm Vào Sự Tĩnh Lặng Và Thanh Bình
Đến Luang Prabang, thành phố từng là cố đô của Vương quốc Lane Xang, mỗi góc phố và mái chùa đều kể một câu chuyện về lịch sử và văn hóa hàng trăm năm. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1995, Luang Prabang giữ trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc Pháp cổ điển và văn hóa Phật giáo, với những ngôi chùa vàng lấp lánh, mái cong uốn lượn, và những con phố yên ả.
Thủ đô Viêng Chăn không ồn ào, nhộn nhịp như các đô thị lớn, mà mang vẻ đẹp tĩnh lặng, thoang thoảng hương hoa và gió sông. Những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp xen lẫn chùa chiền Phật giáo, và dòng Mekong hiền hòa chảy giữa biên giới Lào - Thái tạo nên một bức tranh vừa gần gũi vừa thanh thoát. Người dân Lào hiền hòa, mỉm cười thân thiện, và ẩm thực nơi đây có hương vị gần gũi với Việt Nam như xôi, các món nướng dân dã, nhưng mang nét đặc trưng riêng.
Thổ Nhĩ Kỳ: Khám Phá Xứ Sở Của Những Thảm Bay Huyền Thoại
Ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giao thoa giữa văn hóa Á - Âu, giữa cổ kính và hiện đại, tác giả cảm nhận hành trình khám phá này như một cuộc phiêu lưu vào lịch sử, nghệ thuật và truyền thống độc đáo. Istanbul là thành phố duy nhất trên thế giới nằm trên hai lục địa, với nhịp sống sôi động nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính trầm mặc.
Những điểm tham quan nổi bật bao gồm Blue Mosque với mái vòm xanh rực rỡ và các họa tiết tinh xảo, Hagia Sophia kết hợp hoàn hảo giữa nhà thờ và đền Hồi giáo với lịch sử hơn 1.500 năm, và cung điện Dolmabahçe nguy nga. Dạo bước trên khu phố Istiklal, du khách dễ bị cuốn vào những cửa hàng, quán cà phê cổ kính, nghệ sĩ đường phố và âm thanh rộn rã của tàu điện cổ đặc trưng.
Một trải nghiệm không thể bỏ qua là du thuyền Bosphorus Cruise, khi con thuyền lướt nhẹ trên eo biển Bosphorus, cảnh quan tuyệt đẹp hai bên bờ với những cung điện, dinh thự và tháp canh lộng lẫy soi bóng xuống mặt nước xanh trong. Đến Pamukkale - "Lâu đài bông" thần tiên, nơi nổi tiếng với vẻ đẹp như cổ tích từ các suối khoáng nóng, và khám phá Cappadocia với những khu dân cư trên đá Uchisar Cave House độc đáo, thung lũng bồ câu Pigeon Valley, và thung lũng tưởng tượng Devrent, mang đến cảm giác như bước vào câu chuyện cổ tích. Thổ Nhĩ Kỳ còn chinh phục du khách bằng nghệ thuật biểu diễn múa bụng truyền thống đầy màu sắc, uyển chuyển và quyến rũ.
Bộ sách Thế giới sau những bước chân - du ký gồm hai tập, là những ghi chép trải nghiệm chân thực và sống động, chỉ dành để biếu tặng, khuyến khích mọi người khám phá thế giới qua từng bước chân.