Cụ ông 75 tuổi đạp xe gần 800 km về quê lấy mẫu ADN tìm 2 anh trai liệt sĩ
Cụ ông đạp xe 800 km lấy mẫu ADN tìm anh trai liệt sĩ

Cụ ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi) đã đạp xe gần 800 km từ Kon Tum về xã Quỳnh Phú, Nghệ An để lấy mẫu sinh phẩm ADN nhằm tìm kiếm thông tin về 2 người anh trai đã hy sinh trong chiến tranh. Hành trình kéo dài 3 ngày, từ rạng sáng 25/6 đến chiều 27/6, dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Hành trình gian nan vì nghĩa tình đồng đội

Ông Trường quê ở xã Quỳnh Thuận cũ (nay là Quỳnh Phú). Năm 2009, ông vào Kon Tum sinh sống với con cháu. Khi biết tin Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, ông quyết định trở về quê bằng xe đạp. Nhờ duy trì thói quen đạp xe địa hình nhiều năm, ông vẫn giữ được thể lực tốt.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị thuốc men, nước uống và được con cháu đồng ý, ông bắt đầu hành trình theo quốc lộ 14. Ông chia sẻ: “Tôi chỉ dừng lại để ăn và ngủ nghỉ. Trời nắng rất gắt, đạp xe nhiều cũng mệt nhưng nghĩ đến việc kịp lấy mẫu ADN để tìm kiếm 2 anh trai thì tôi lại có thêm động lực.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương

Thiếu tá Hồ Kiên Trung, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Phú, cho biết chiều 27/6, công an xã liên lạc với ông Trường thì ông thông báo đã đến Hà Tĩnh. Việc ông đi xe đạp khiến mọi người bất ngờ vì quãng đường quá xa, thời tiết nắng nóng. “Chúng tôi ngỏ ý bố trí xe ô tô vào đón, nhưng ông quyết từ chối, nói vẫn đủ sức để tự đạp xe về quê,” thiếu tá Trung kể.

Ông Trường về đến xã Quỳnh Phú sau 3 ngày. Địa điểm lấy mẫu ADN tại phường Tân Mai cách xã khoảng 15 km, nên chính quyền đã bố trí 4 chuyến xe đưa 421 thân nhân của 359 liệt sĩ của xã đến điểm lấy mẫu.

Nỗi niềm của người em út

Gia đình ông Trường có 4 anh em trai, 3 người lên đường nhập ngũ, nhưng chỉ 1 người trở về. Liệt sĩ Hồ Văn Hữu (anh cả) hy sinh năm 1964 tại chiến trường miền Nam, liệt sĩ Hồ Văn Lập (thứ 2) hy sinh năm 1972 tại Bình Định.

“Sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn khiến gia đình không có điều kiện đi tìm hài cốt 2 anh trai. Cha mẹ tôi đến cuối đời vẫn đau đáu vì chưa tìm thấy hài cốt của con,” ông Trường kể. Khi kinh tế khá hơn, ông đã nhiều lần đi tìm mộ. Có lần, theo manh mối, ông vào tỉnh Quảng Nam (cũ) tìm liệt sĩ Hồ Văn Hữu, nhưng khu vực bị bom đánh phá dữ dội nên không thể xác định vị trí. Hiện chỉ còn ông là thân nhân trực hệ của 2 liệt sĩ.

Đợt cao điểm thu mẫu ADN tại Nghệ An

Từ ngày 25/6 đến 1/7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị triển khai thu nhận hơn 22.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã, phường. Việc lấy mẫu tổ chức tại 7 điểm: Trường Vinh, Đại Đồng, Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Tân Mai và Quỳ Hợp.

Ông Trường hy vọng: “Tôi rất mong việc lấy mẫu ADN sẽ giúp gia đình có thêm hy vọng tìm được các anh tôi.” Ngân hàng gen ADN sẽ phục vụ xác định tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ chưa rõ danh tính, trả lại danh tính cho các anh hùng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình