Chàng trai Pháp Kelian Depoutot quay lại Lăng Bác sau 13 năm, chia sẻ tình yêu với Việt Nam
Trên trang cá nhân, Kelian Depoutot, một chàng trai người Pháp, đã gây xúc động khi kể lại hành trình quay lại Việt Nam du lịch sau đúng 13 năm. Anh cho biết, vào năm 2013, khi còn là một cậu bé, Kelian đã cùng gia đình đến thăm Việt Nam và ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, trong đó có Lăng Bác. Những bức ảnh do mẹ chụp lúc anh đứng trước Lăng Bác vẫn được anh trân trọng lưu giữ cho đến ngày nay như một kỷ niệm quý giá.
Hành trình trở lại đầy ý nghĩa cùng bạn gái
Sau 13 năm, Kelian quyết định quay lại Việt Nam, lần này là cùng bạn gái, để ôn lại kỷ niệm xưa. Anh đã tái hiện khoảnh khắc bằng cách chụp hình tại Lăng Bác và chia sẻ hình ảnh so sánh giữa quá khứ và hiện tại lên mạng xã hội. Kelian bày tỏ, anh rất yêu thích ẩm thực, văn hóa và lịch sử của Việt Nam, xem đất nước này là điểm đến lý tưởng và đầy ý nghĩa cho những chuyến đi dài ngày.
Bài đăng của Kelian nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người bày tỏ lòng tự hào vì Việt Nam không chỉ là điểm du lịch ưa thích của anh chàng Pháp này, mà còn của vô số du khách quốc tế khác. Một người dùng mạng bình luận: "13 năm trước ghé thăm Lăng Bác là một cậu bé, 13 năm sau quay lại đã là một anh chàng cao lớn. Chứng tỏ không chỉ Kelian trưởng thành mà tình yêu dành cho Việt Nam cũng lớn theo thời gian."
Cộng đồng mạng nhiệt tình chào đón và gợi ý khám phá
Nhiều bình luận khác thể hiện sự ấm lòng và tự hào: "Nhìn anh chàng rạng rỡ trước Lăng Bác mà thấy ấm lòng ghê. Tự hào vì đất nước mình luôn là điểm đến an toàn, bổ ích với mọi du khách quốc tế"; "Cảm ơn Kelian vì đã dành cả thanh xuân để yêu Việt Nam nhé! Từ 2013 đến 2026, thế giới thay đổi nhiều nhưng sở thích chọn Việt Nam làm điểm dừng chân của anh thì vẫn bền bỉ quá."
Không chỉ dừng lại ở lời chúc mừng, cư dân mạng còn nhiệt tình giới thiệu các địa điểm và món ăn đặc sản của Hà Nội. Một người dùng tên Công Thành gợi ý: "Bạn đi đến Lăng Bác rồi thì chắc chắn không thể bỏ qua Nhà tù Hỏa Lò. Chỉ cách Lăng Bác khoảng 1,5km, địa điểm đó lưu giữ rất nhiều kỷ vật và câu chuyện lịch sử hào hùng của Việt Nam." Trong khi đó, Bình Anh khuyên: "Ngoài văn hóa, lịch sử thì Hà Nội còn có rất nhiều món ngon nữa. Đề nghị anh thử hết 36 phố phường rồi hãy về, coi chừng về Pháp lại tương tư bát phở với bún chả Hà Nội thì khổ."
Niềm mong mỏi của người Việt chưa có dịp thăm Lăng Bác
Bài đăng của Kelian cũng khơi dậy niềm tiếc nuối và mong mỏi từ những người Việt Nam chưa có cơ hội đến thăm Lăng Bác. Quỳnh Thu, 17 tuổi, chia sẻ: "Năm nay, em 17 tuổi rồi mà vẫn chưa có dịp ra thăm Lăng Bác. Năm sau đỗ đại học, em nhất định sẽ dùng tiền tiết kiệm để ra, rồi chụp bức ảnh giống như anh." Việt Huy bày tỏ: "Tôi là người Việt Nam mà còn chưa có cơ hội ra viếng Lăng Bác. Mong mỏi một ngày nào đó, tôi có thể đến viếng Bác, nghe những câu chuyện hào hùng, giản dị của cuộc đời một con người vĩ đại."
Câu chuyện của Kelian Depoutot không chỉ là một hành trình du lịch cá nhân, mà còn trở thành nguồn cảm hứng và niềm tự hào chung cho cộng đồng. Nó nhấn mạnh sức hút bền bỉ của Việt Nam như một điểm đến văn hóa, lịch sử và ẩm thực đầy ý nghĩa trong mắt du khách quốc tế.



