Bộ phim 'Chiếc kén' (Chrysalis) do Trương Ngọc Ánh làm nhà sản xuất kiêm diễn viên đã xuất hiện tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV với vai diễn của cô được thay thế hoàn toàn bằng công nghệ AI, sau khi nữ diễn viên bị bắt vào tháng 10/2025.
Phim vẫn ra mắt nhờ công nghệ hậu kỳ
Theo ghi nhận từ buổi công chiếu ngày 1/7, nhân vật của Trương Ngọc Ánh trong phim đã được thay thế hoàn toàn bởi công nghệ AI. Ở góc chính diện, gương mặt của diễn viên 7X gần như thay đổi hoàn toàn, nhưng ở một số góc nghiêng, nhiều người vẫn nhận ra cô. Ê kíp sản xuất cho biết họ đã sử dụng ba phương pháp để tạo nên nhân vật thay thế: công nghệ AI, CGI để hoàn thiện hình ảnh và ADR để thu lại giọng nói.
Phía nhà sản xuất chia sẻ: “Việc hoàn thiện nhân vật người mẹ, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ, phương pháp khác nhau để có nhân vật hoàn chỉnh nhất đến với khán giả”. Họ nhấn mạnh rằng dù công nghệ hiện đại đến đâu, việc tạo ra nhân vật có cảm xúc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để đạt được kết quả như trên màn ảnh.
Tôn trọng văn hóa và nhân vật
Đơn vị sản xuất khẳng định: “Nhà sản xuất muốn tôn trọng văn hóa Việt Nam, tôn trọng nhân vật của bộ phim, không muốn vì bất cứ lý do nào làm ảnh hưởng đến tính chân thật của nhân vật đó”. Điều này cho thấy nỗ lực của ê kíp trong việc giữ nguyên giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
'Chiếc kén' là dự án do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz cầm trịch, đánh dấu sự hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh và ê kíp người Mỹ. Phim tham gia tranh giải hạng mục Phim châu Á cùng 12 tác phẩm khác tại liên hoan phim.
Nội dung và dàn diễn viên
Bộ phim khắc họa cuộc đời của Sir Daniel K. Winn, từ thời thơ ấu tại Việt Nam đến khi trở thành nhà điêu khắc danh tiếng, khai thác những câu chuyện chưa kể về nghệ thuật và quyết tâm vươn lên, tạo cầu nối văn hóa. Ngoài Trương Ngọc Ánh, phim có sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Chinh, Samuel An, Phi Phụng, Hiếu Hiền và nhiều diễn viên khác.



