Tàu Cảnh sát biển 8005 rời bến đón Tết muộn, giữ bình yên vùng biển Tây Nam
Tàu CSB 8005 rời bến đón Tết muộn giữ bình yên biển

Tàu Cảnh sát biển 8005 rời bến đón Tết muộn, giữ bình yên vùng biển Tây Nam

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi dòng người hối hả trở về sum họp gia đình, tại cầu cảng Hải đội 401, một cảnh tượng trái ngược diễn ra. Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 thuộc Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, bắt đầu hành trình ngược chiều, rời xa đất liền để thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hành trang của họ không chỉ gồm gạo, thực phẩm, cành mai, cành đào mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, với 37 người sẵn sàng đón Tết muộn để đổi lấy sự bình yên cho đất liền.

Lệnh xuất phát và quyết tâm giữ biển

Ba hồi còi dài vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Trên đài chỉ huy, Đại úy Nguyễn Văn Công - Thuyền trưởng, dõng dạc phát lệnh: “Toàn tàu báo động chiến đấu, chuẩn bị đi biển...!”. Trên boong, tiếng bước chân và xích neo va vào nhau dồn dập; dưới buồng máy, hơi nóng và mùi dầu diesel đặc quánh. Con tàu như một cơ thể sống, từng nhịp máy gầm vang khẳng định quyết tâm bảo vệ vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Khi dây neo được thu về, con tàu rời bến, để lại sau lưng dải nước trắng xóa. Đứng dọc mạn tàu làm lễ chào cảng, nhiều ánh mắt vẫn hướng về đất liền - nơi gia đình, người thân đang chờ đón Tết. Một chiến sĩ trẻ chia sẻ: “Khi tàu chưa rời bến thì thấy bình thường, nhưng càng đi xa, tự nhiên thấy vai mình nặng hơn. Đó là cái nặng của trách nhiệm và niềm tự hào”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống trên biển: Thách thức và ấm áp tình đồng đội

Ra xa đất liền, sóng gió bắt đầu lớn. Con tàu lắc dọc, lắc ngang giữa trùng khơi, biến bữa cơm của người lính biển thành một “trận chiến” thực sự. Bát cơm, chén canh phải giữ chặt theo nhịp sóng, đôi tay vừa giữ thăng bằng vừa ăn vội. Tuy nhiên, giữa những đợt sóng bạc đầu, bữa cơm vẫn ấm áp tình đồng đội, với miếng ngon được nhường nhau và ánh mắt thay lời động viên.

Tại phòng Hồ Chí Minh - được coi là “tâm hồn” của những ngày trực Tết trên biển, công việc trang trí đón xuân được chuẩn bị chu đáo. Không có hoa tươi, những cành mai, cành đào được cắt dán từ giấy màu, gắn lên cành khô mang từ đất liền. Bàn thờ Bác được bày biện trang nghiêm, nén hương hòa vào gió biển tạo nên không gian thiêng liêng.

Đón Tết giữa đại dương: Tinh thần lạc quan và trách nhiệm

Anh em tranh thủ lúc biển lặng để gói bánh chưng. Không có bàn chắc chắn, chiếu được trải ngay trong khoang, chân tì vào gờ cửa để giữ thăng bằng. Bánh được gói chặt tay hơn, buộc lạt kỹ hơn để không bung vỡ trong sóng gió. Giữa đại dương, con tàu không chỉ là phương tiện thực hiện nhiệm vụ mà trở thành một “ngôi nhà” đón Tết, với mùa Xuân hiện diện trong từng góc nhỏ và nụ cười của người lính biển.

Trên những con tàu nhỏ của ngư dân, bàn thờ đơn sơ được cố định bằng dây kẽm, với vài nải chuối xanh và bánh mứt giản dị. Một ngư dân xúc động nói: “Có các chú trực ở đây, tụi tui ăn Tết trên biển mà thấy yên tâm. Thấy tàu Cảnh sát biển là thấy nhà mình”. Những cái bắt tay siết chặt và lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột buồm thể hiện sự gắn kết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thượng úy Cao Đăng Trung - Chính trị viên tàu CSB 8005, nhấn mạnh: “Phía trước chúng ta là biển cả, nhiệm vụ, nhưng cũng là niềm tin của thủ trưởng, chỉ huy các cấp và gia đình gửi gắm. Khi con tàu đã rời cảng, mỗi chúng ta là một bộ phận không thể tách rời của khối thống nhất và tinh thần đoàn kết. Biển có thể động, sóng có thể cao, nhưng bản lĩnh của người lính Cảnh sát biển Việt Nam thì không bao giờ được phép lay chuyển”.

Hành trình của Tàu CSB 8005 là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng, đảm bảo an ninh và chủ quyền biển đảo trong dịp Tết cổ truyền, mang lại sự bình yên cho nhân dân trên đất liền.