Iran tuyên bố phá hủy 3 tiêm kích F-35, Mỹ bác bỏ
Iran tuyên bố phá hủy 3 tiêm kích F-35, Mỹ bác bỏ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 30.7 tuyên bố đã tiêu diệt một số binh sĩ Mỹ và phá hủy 3 tiêm kích F-35 trong một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan. Trên kênh Telegram, IRGC còn khẳng định 3 máy bay khác đã bị hư hỏng. Tuy nhiên, quân đội Mỹ ngay lập tức bác bỏ thông tin này.

Phản hồi chính thức từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ: "Không có máy bay Mỹ nào bị phá hủy hay hư hỏng trong các cuộc tấn công gần đây của Iran. Tất cả tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đều bị đánh chặn hoặc không thể tiếp cận mục tiêu". CENTCOM không đề cập đến việc có binh sĩ Mỹ thương vong hay không.

Đòn trả đũa cho cuộc không kích ở đảo Qeshm

Theo IRGC, cuộc tấn công vào căn cứ Al-Azraq là hành động trả đũa cho các đợt không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm của Iran vào tối 29.7. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Tasnim của Iran đưa tin 3 binh sĩ Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ tại tỉnh Zanjan.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đảo Qeshm nằm ở eo biển Hormuz, khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Việc Mỹ không kích mục tiêu tại đây cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi đáp trả sang lãnh thổ Iran, thay vì chỉ nhắm vào các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq và Syria như trước đây.

Leo thang căng thẳng sau nhiều ngày tương đối yên tĩnh

Mỹ và Iran đã có các đòn tấn công ăn miếng trả miếng trong tuần qua sau một giai đoạn tương đối yên tĩnh tại Trung Đông. Đà leo thang bắt đầu khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Washington đáp trả bằng các cuộc không kích, trong đó có đảo Qeshm.

Tình hình hiện nay được đánh giá là một trong những giai đoạn căng thẳng nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo của cả hai phía, trong khi dư luận quốc tế lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trực diện khó lường.

Ông Trump cảnh báo đòn tấn công "rất mạnh"

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 29.7, tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh" để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào tài sản quân sự Mỹ tại khu vực. Ông nói: "Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, vì bây giờ đến lượt chúng tôi tấn công. Iran biết chuyện này phải xảy ra. Iran đã yêu cầu chúng tôi đừng tấn công, nhưng đêm qua họ lại cố bắn tên lửa".

Trước đó, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ "đánh bại" Iran để trả đũa vụ Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự Mỹ. Những phát biểu cứng rắn từ Nhà Trắng cho thấy chính quyền Mỹ đang chịu áp lực phải có hành động quyết đoán trước các vụ tấn công nhằm vào lực lượng nước này tại Trung Đông.

Tuyên bố của Iran khó kiểm chứng

Cho đến nay, chưa có bằng chứng độc lập nào xác nhận thiệt hại thực tế tại căn cứ Al-Azraq. Các hãng truyền thông quốc tế chưa thể tiếp cận hiện trường để kiểm chứng tuyên bố của IRGC. Việc CENTCOM bác bỏ dứt khoát có thể nhằm tránh làm suy yếu tinh thần binh sĩ cũng như ngăn chặn nguy cơ leo thang không cần thiết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

F-35 là dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất, được coi là một trong những vũ khí hiện đại nhất trong biên chế quân đội Mỹ. Nếu 3 chiếc F-35 thực sự bị phá hủy tại Jordan, đây sẽ là tổn thất lớn đối với không quân Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng với năng lực phòng không và tác chiến điện tử của Mỹ, khả năng Iran thực hiện được đòn tấn công chính xác như vậy là rất thấp.

Hiện chưa rõ phản ứng tiếp theo của Mỹ sau tuyên bố của IRGC. Giới phân tích dự báo Washington có thể tiếp tục gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Tehran, trong khi Iran có thể thực hiện thêm các cuộc tập kích mới nhằm khẳng định năng lực răn đe. Tình hình Trung Đông vì thế được dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới.