Đoàn công tác đối mặt với thách thức khi lên nhà giàn DK1 giữa biển động
Trong chuyến hải trình thăm và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 cùng các tàu trực thuộc, do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức vào cuối tháng 1 năm 2026, đoàn công tác đã phải đối mặt với điều kiện thời tiết bất ổn, sóng to và gió lớn. Do đó, cả người và hàng hóa đều phải sử dụng phương pháp đu dây để lên các nhà giàn, một cách thức mà những người lính thường gọi vui là "đi máy bay" trên biển.
Chỉ 4 trên 10 nhà giàn được tiếp cận trực tiếp
Sau hành trình kéo dài 15 ngày, đoàn công tác số 2 chỉ có thể lên trực tiếp được 4 trong số 10 nhà giàn, bao gồm DK1/8, DK1/21, DK1/20 và DK1/17. Trong đó, chỉ có nhà giàn DK1/21 là các đại biểu có thể lên bằng thang sắt, còn lại đều phải áp dụng phương pháp đu dây đầy thử thách.
Quy trình "đi máy bay" đòi hỏi sự phối hợp cao độ
Sau khi di chuyển từ tàu Trường Sa 19 bằng xuồng máy đến chân các nhà giàn DK1, hàng chục cán bộ và chiến sĩ trên nhà giàn cũng như dưới xuồng bắt đầu phối hợp để đưa từng người lên an toàn. Từ trên cao, một sợi dây dài được thả xuống, có cột chặt một thanh gỗ ngang dài khoảng 50 cm để các đại biểu ngồi vào. Mỗi "chuyến bay" chỉ có thể chở được một người, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ tất cả mọi người tham gia.
Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên nhà giàn DK1/21, chia sẻ: "Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ dây đến ghế ngồi. Khi đoàn vào, chúng tôi phải phối hợp với tàu và xuồng để đúng thời điểm, giúp đưa đại biểu lên nhà giàn an toàn nhất." Ông cũng bày tỏ xúc động khi chứng kiến các đại biểu, dù có lúc bị ướt hoặc nhúng nước, vẫn quyết tâm lên nhà giàn, thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho cán bộ, chiến sĩ.
Trải nghiệm hồi hộp và khó quên giữa biển khơi
Theo ghi nhận, quá trình đu dây có thể chỉ mất 20 đến 30 giây, nhưng cũng có trường hợp kéo dài gần 3 phút do xuồng máy liên tục chao nghiêng và gió lớn. Cảm giác được nâng lên hạ xuống giữa biển trời mênh mông, bên cạnh những "pháo đài thép" kiên cố và phía dưới là sóng dữ, tạo nên một trải nghiệm đặc biệt khó quên.
Chị Trần Thị Thúy An, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, cho biết: "Tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi đu dây lên nhà giàn, thấy mình nhỏ bé giữa biển khơi. Nhưng chúng tôi đã chấp hành mệnh lệnh và đảm bảo an toàn, đây là kỷ niệm khó quên." Tương tự, anh Nguyễn Trí Dũng, Phó chủ tịch CLB doanh nhân 2030, chia sẻ sự lo lắng ban đầu nhưng cảm thấy thuận lợi nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các chiến sĩ.
Hàng hóa và quà Tết cũng được vận chuyển an toàn
Không chỉ con người, mà cả hàng hóa và quà Tết từ nhân dân cả nước gửi đến chiến sĩ hải quân tại các nhà giàn DK1 cũng được đưa lên bằng hình thức tương tự. Qua chuyến đi này, chúng ta càng thêm cảm phục tinh thần và ý chí của những người lính nhà giàn, những "cột mốc sống" đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.



