Bộ đội thông tin đón Tết trên đỉnh núi: Giữ vững mạch máu liên lạc giữa mây mù
Với những người lính thông tin của Lữ đoàn 604, Quân khu 2, Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là thử thách cao độ về tinh thần trách nhiệm, ý chí và bản lĩnh. Họ ngày đêm canh giữ "mạch máu" thông tin liên lạc, đảm bảo sự thông suốt trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong những ngày lễ hội quan trọng của dân tộc.
Xuân về trên những đỉnh núi mây phủ
Những ngày giáp Tết, thời tiết vùng Tây Bắc trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Sương mù dày đặc bao phủ, gió lạnh quất rát da, nhiệt độ tại nhiều khu vực xuống dưới 10 độ C. Các ca, trạm của Lữ đoàn 604 phân bố rải rác, nhỏ lẻ, với không ít điểm đóng quân nằm trên các đỉnh núi cao, nơi giao thông đi lại vô cùng gian nan.
Cùng đoàn công tác của Đảng ủy và chỉ huy Lữ đoàn 604 đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co. Khi tới xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, đoàn buộc phải chuyển sang di chuyển bằng xe máy, men theo con đường bê-tông chật hẹp chỉ rộng khoảng 80cm, quanh năm ẩm ướt và trơn trượt, để tiến lên Trạm thông tin vi-ba SK9 trên đỉnh núi.
Tà Xùa nổi tiếng với khí hậu ẩm ướt quanh năm. Đường lên trạm heo hút, âm u dưới tán rừng rậm. Trời mưa lâm thâm, những cơn gió lồng lộn lùa vào da thịt, khiến chân tay chúng tôi tê buốt. Khi lên đến nơi, ở độ cao gần 1.900m so với mực nước biển, nhìn xuống chân núi, cảnh tượng như lạc vào một hòn đảo giữa biển mây trắng mênh mông.
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Danh Hoàn, Trạm trưởng, hồ hởi đón đoàn: "Ở đây quanh năm heo hút và tĩnh lặng, những dịp được đón Thủ trưởng và đoàn công tác đến thăm như thế này khiến trạm trở nên ấm áp hơn, thêm không khí vui tươi để đón Tết cổ truyền của dân tộc."
Dạo quanh một vòng đơn vị, có thể thấy rõ dù ở xa sự quản lý trực tiếp của cấp trên, khuôn viên trong và ngoài, cùng nội vụ, vệ sinh đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Từ phòng máy, phòng trực đến khu sinh hoạt chung, mọi thứ đều được anh em quét dọn sạch sẽ. Bàn thờ Tổ quốc được chuẩn bị chu đáo, bên cạnh mâm ngũ quả, đơn vị còn cắm một cành đào rừng và treo vài dây trang trí nhỏ để chào đón năm mới.
Những khó khăn và sự thích nghi
Đến với Trạm Vi-ba SL1 tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, chúng tôi thực sự cảm động và sẻ chia với những thiếu thốn, khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt hàng ngày. Từ chân núi lên trạm, đoàn phải cuốc bộ gần 1.000m trên những bậc thang dốc đứng, mất hơn 50 phút mới lên đến đỉnh.
Do trạm nằm trên cao, anh em phải hứng nước mưa để phục vụ sinh hoạt. Cứ 5 đến 7 ngày, họ lại phải xuống núi, đi chợ để mua đồ ăn cho cả tuần. Trong những giai đoạn thời tiết hanh khô, ít mưa (từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm), cán bộ, chiến sĩ còn phải xuống núi gùi nước lên đỉnh.
Đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Vị trí đóng quân phần lớn cách xa chợ và khu dân cư, có điểm xa hơn chục cây số. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ các ca, trạm thông tin của Lữ đoàn 604 đã rèn luyện được đức tính cần cù và tinh thần tự lực, tự cường.
Khi thời tiết xấu khiến việc tiếp tế lương thực, thực phẩm gặp khó khăn, hiệu quả của công tác tăng gia, chăn nuôi lại được phát huy rõ nét. Trên những sườn đồi đá lổn nhổn, họ kiên trì cải tạo đất để trồng rau xanh. Những vườn rau nhỏ, được che chắn cẩn thận khỏi sương muối, đã trở thành nguồn thực phẩm quý giá. Dù thiếu nước, nhờ công sức chăm bón, khu vườn tăng gia vẫn xanh mướt với nhiều loại rau, củ, quả.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết có ca, trạm còn nuôi thêm gà, vịt để cải thiện đời sống, sẵn sàng phục vụ bữa ăn ngày Tết cho bộ đội. Cũng như Trạm SK9 và SL1, các ca, trạm thông tin ở Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng không khí đón xuân vẫn hiện hữu một cách rất riêng: giản dị, lặng lẽ nhưng ấm áp.
Gắn kết và động viên kịp thời
Những ngày cuối năm, Đảng ủy và chỉ huy Lữ đoàn 604 tổ chức các đoàn công tác đến tất cả các ca, trạm thông tin để kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ. Với bộ đội nơi tuyến đầu, sự có mặt của người chỉ huy trong những ngày Tết cận kề chính là nguồn động viên lớn lao.
Tại mỗi ca, trạm, bên cạnh việc kiểm tra trang thiết bị, khí tài và đường truyền, chỉ huy Lữ đoàn đều dành thời gian hỏi han cụ thể về đời sống của bộ đội: thực phẩm chuẩn bị cho những ngày Tết đã đầy đủ chưa, nước sinh hoạt có đảm bảo không, các đồng chí đã gọi điện về hỏi thăm gia đình xem đã chuẩn bị đón Tết xong chưa... Những câu hỏi tưởng chừng giản dị ấy lại chạm đúng vào tâm tư của người lính thông tin đang làm nhiệm vụ nơi núi rừng xa vắng.
Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình. Sau ca trực cuối ngày, họ tranh thủ gọi điện về nhà. Ở đầu dây bên kia, lời dặn dò của cha mẹ ngắn gọn mà ấm áp: "Con cứ yên tâm công tác, ở nhà mọi việc vẫn ổn."
Binh Nhất Dương Văn Khiên, chiến sĩ thông tin tại Trạm Vi-ba SK10 (xã Quài Tở, Điện Biên), bộc bạch: "Chính sự quan tâm, động viên kịp thời của chỉ huy đơn vị và niềm tin gửi gắm từ hậu phương đã tiếp thêm nghị lực để tôi vững vàng nơi tuyến đầu, coi ca, trạm là 'ngôi nhà thứ hai' của mình. Với tôi, trạm còn là vị trí chiến đấu, trực Tết là thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc."
Thấu hiểu những vất vả và thiệt thòi của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các ca, trạm, Lữ đoàn 604 đặc biệt chú trọng công tác chính sách hậu phương Quân đội. Các chế độ, tiêu chuẩn Tết được đảm bảo đầy đủ và kịp thời đến từng ca, trạm. Việc luân phiên trực, nghỉ được tổ chức khoa học, không để một đồng chí phải trực Tết hai năm liền.
Đối với những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở xa, cấp ủy và chỉ huy các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời động viên và hỗ trợ. Đại tá Nguyễn Trọng Trường, Chính ủy Lữ đoàn 604, Quân khu 2, cho biết: "Ở ca, trạm, anh em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có bản lĩnh, ý chí rất vững vàng. Tuy nhiên, để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, Lữ đoàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn Tết cho anh em."
Vui xuân mới không quên nhiệm vụ
Cũng như các lực lượng khác, đối với bộ đội thông tin, Tết là thời điểm đặc biệt quan trọng. Yêu cầu đặt ra là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thông tin liên lạc cũng phải ổn định, thông suốt, vững chắc và an toàn.
Quán triệt phương châm "vui xuân an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao" và "vào ca trực là vào vị trí chiến đấu", Lữ đoàn 604 duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ tại tất cả các ca, trạm. Hàng tuần, các ca, trạm làm tốt công tác bảo quản, thông tuyến, kiểm tra, kịp thời phát hiện hư hỏng để khắc phục.
Trước Tết, các đơn vị chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, trang bị vật tư dự phòng; sẵn sàng các phương án khắc phục sự cố thông tin sát với diễn biến thời tiết và địa hình. Chú trọng huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc các thao tác, quy trình, sẵn sàng xử lý nhanh, chính xác mọi tình huống.
Giữa mênh mang núi rừng Tây Bắc, khoảnh khắc giao thừa ở ca, trạm diễn ra lặng lẽ nhưng thắm tình đồng chí, đồng đội. Sau mỗi ca trực, anh em quây quần bên nồi bánh chưng tự tay gói, chúc nhau năm mới bình an. Niềm vui giản dị ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung cao độ khi ca trực mới lại bắt đầu.
Phòng máy lại thấp thoáng ánh đèn, những cột ăng-ten vươn cao thu, phát tín hiệu. Những "cánh sóng" dồn dập, miệt mài vươn xa, đảm bảo cho thông tin luôn ổn định, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Dưới chân những cột sóng ấy là sự bền bỉ, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 604 – những người đón Tết trong ca trực, gửi mùa xuân về hậu phương qua những "cánh sóng". Cũng chính từ đây, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của người lính thông tin tiếp tục được tô thắm, tỏa sáng giữa đại ngàn.



