Quân đội Mỹ xác nhận thêm một binh sĩ thiệt mạng trong vụ kích nổ có kiểm soát vật liệu từ máy bay không người lái (UAV) của Iran bị bắn hạ, nâng tổng số binh sĩ Mỹ tử vong trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng lên 17 người.
Binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi xử lý UAV Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một binh sĩ ở miền bắc Iraq đã thiệt mạng trong một vụ kích nổ có kiểm soát vật liệu nổ từ một UAV tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ vào ngày 18.7. Một binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang được điều trị. CENTCOM cũng thông báo đã tìm thấy hài cốt chưa xác định ở Jordan sau khi một binh sĩ được liệt vào danh sách mất tích trong chiến đấu.
Mỹ tiếp tục không kích Iran
Cùng ngày, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích đêm thứ 9 nhằm vào Iran, theo CENTCOM. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng nước này "đã tấn công rất mạnh đối với Iran". Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Mỹ tấn công một số thành phố Iran, bao gồm Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr và Bandar Imam Khomeini.
Iran cảnh báo trả đũa
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 19.7 cảnh báo sẽ phản ứng sau khi cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Darkhovin ở miền nam Iran. "Vụ tấn công của Mỹ vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang xây dựng là một cuộc tấn công nguy hiểm vào cơ sở hạ tầng hòa bình của Iran và đặt toàn bộ trách nhiệm về hậu quả của tình trạng bất an và bất ổn leo thang lên vai Mỹ", ông phát biểu trên Đài IRIB. "Trong khi lên án mạnh mẽ hành động gây hấn này, Iran sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình", ông nói thêm.
Iran phóng tên lửa đáp trả
Theo Hãng tin IRNA, Iran ngày 20.7 bắt đầu tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa từ tỉnh Lorestan phía tây hướng đến "các mục tiêu của đối phương". Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) nhận được báo cáo về một vụ cháy tàu ngoài khơi bờ biển Oman gần eo biển Hormuz, cách khu vực Kumzar phía bắc Oman khoảng 8 hải lý về phía tây bắc, nguyên nhân chưa được xác định.



