Một nam thanh niên tại Phú Thọ đã bị bỏ lại với hóa đơn hải sản trị giá 16 triệu đồng sau khi mời một cô gái quen qua mạng cùng nhóm bạn đi ăn. Sự việc xảy ra tại một quán hải sản ở Việt Trì vào ngày 24/6 vừa qua, thu hút sự chú ý của dư luận.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ Công an phường Việt Trì, nam thanh niên tên T., trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Anh T. quen một cô gái qua mạng xã hội và đã mời cô gái cùng nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có cả trẻ em, đến quán hải sản ăn uống.
Trong bữa ăn, nhóm khách đã gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống. Sau khi ăn không hết, nhóm khách còn yêu cầu quán đóng gói mang về.
Bỏ lại với hóa đơn 16 triệu
Sau khi dùng bữa, những người phụ nữ lần lượt rời khỏi quán, để lại anh T. một mình với hóa đơn khoảng 16 triệu đồng. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy anh T. có nhiều biểu hiện lúng túng, nằm dài trong quán và múa may tại khu vực quầy thu ngân khi không thể thanh toán.
Quán hải sản đã mời công an đến giải quyết. Lực lượng công an đã đưa anh T. về trụ sở để làm việc.
Thái độ khi làm việc với công an
Trao đổi với PV Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết, trong quá trình làm việc, anh T. có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản. Qua xác minh ban đầu, gia đình anh T. cho biết người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. cũng có dấu hiệu không ổn định.
Hiện Công an phường Việt Trì đã xác minh nhân thân, nơi cư trú của anh T. và sẽ phối hợp với cơ quan công an nơi người này cư trú để làm rõ tình trạng sức khỏe cũng như các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định.
Phản ứng trên mạng xã hội
Vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò về thực hư câu chuyện và cho rằng nam thanh niên có thể đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học về sự thận trọng trong các cuộc gặp gỡ, ăn uống với những người chưa thực sự quen biết.



