Đến chiều 10/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy sau 4 ngày tìm kiếm lên 29 bộ.
Ngày quy tập nhiều nhất kể từ khi khởi động
Đây là ngày có số lượng hài cốt được quy tập nhiều nhất kể từ khi lễ động thổ triển khai tìm kiếm được tổ chức vào ngày 6/7. Theo kế hoạch, ngày 11/7, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật dựa trên tư liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng, đồng thời công bố kết quả vào cuối ngày.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm xúc động trước nỗ lực của lực lượng
Có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết các lực lượng từ Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Tp.HCM đến Đội K74 đang làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. "Chỉ trong sáng nay, lực lượng đã nỗ lực cất bốc được 13 bộ hài cốt. Trực tiếp xuống hố đào cùng anh em, chứng kiến tinh thần trách nhiệm cao độ của mọi người, nước mắt tôi cũng rơi", Thiếu tướng Trần Chí Tâm xúc động chia sẻ.
Kỷ vật gần 58 năm vẫn được bảo tồn
Trong quá trình bóc tách từng lớp địa tầng, nhiều kỷ vật gắn với các liệt sĩ vẫn còn được bảo tồn đáng kinh ngạc sau gần 58 năm nằm dưới lòng đất như một lọ dầu gió, hai chiếc nhẫn vàng, một cây bút… Những hiện vật ấy không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn có thể trở thành manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính.
Xương hòa lẫn vào đất, vẫn chắt chiu từng phần
Theo lãnh đạo Quân khu 7, các liệt sĩ hy sinh từ năm 1968 nên mức độ phân hủy của từng bộ hài cốt không giống nhau. Nhiều trường hợp xương đã hòa lẫn vào đất. "Đặc biệt những bộ hài cốt không được bọc trong tăng quân đội thì rất dễ phân hủy. Dù xác định xương đã biến thành đất, chúng tôi cũng phải chắt chiu lấy phần đất đó để bảo đảm tốt nhất cho việc giám định, xác định danh tính, đưa các chú, các bác về với gia đình", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.
Một liệt sĩ có thông tin nhận diện rõ
Trong 29 bộ hài cốt đã được tìm thấy đến nay, chỉ duy nhất liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có thông tin nhận diện khá rõ nhờ còn tên, đơn vị công tác và di vật đi kèm.
Cơ sở tìm kiếm từ kết luận của Phó Thủ tướng
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng. Hành trình này bắt đầu từ cuối tháng 5 với việc Bộ Tư lệnh Tp.HCM tìm kiếm các nhân chứng xuất hiện trong bức ảnh chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. Sau đó, nhiều nhân chứng đã xuất hiện, các cuộc khảo sát thực địa được tiến hành, trước khi lễ triển khai tìm kiếm chính thức diễn ra vào ngày 6/7.
Mở rộng phạm vi khai quật và biện pháp kỹ thuật
Trong những ngày tới, phạm vi khai quật sẽ tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, khi tiến sát khu vực bờ hồ trong công viên, lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn nước tràn vào hố đào trước khi tiếp tục cất bốc những bộ hài cốt nằm sâu bên dưới. "Toàn đội quyết tâm hoàn thành sớm nhất nhưng phải hết sức khoa học, chặt chẽ, tuyệt đối không để sót hài cốt liệt sĩ", Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ đến thăm, kiểm tra
Trong sáng mai (11/7), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn công tác đến Tp.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp thêm động lực cho hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau gần sáu thập kỷ.



