Theo thông tin từ NBC News, một người mẹ đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 15/5 vừa qua sau khi hai đứa con nhỏ của cô được phát hiện đã tử vong trong một chiếc xe ô tô bị đốt cháy tại thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ.
Cảnh sát cho biết, Marlene Vidal, 34 tuổi, đến từ Edinburgh, Texas, đã bị buộc tội giết người ở cấp độ cao sau khi thi thể của hai con, 5 tuổi và 7 tuổi, được tìm thấy trong chiếc xe đang bốc cháy dữ dội tại bãi đậu xe của một nhà kho.
Phó cảnh sát trưởng thành phố San Antonio, ông Jesus Salame, đã thông tin tại một cuộc họp báo rằng một người đi đường đang dắt chó đi dạo đã gọi số 911 vào sáng ngày 15/5 để báo cáo về chiếc xe đang bốc cháy. Ông Salame cho biết thêm, Vidal đã nói với người qua đường rằng cô ấy đã liên hệ với cảnh sát, tuy nhiên vẫn chưa xác minh được tính xác thực của lời khai này.
Theo ông Salame, sau khi lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy, họ đã phát hiện hai đứa trẻ bên trong xe. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu các em nhỏ đã tử vong trước hay sau khi chiếc xe bị đốt cháy. Cơ quan giám định y tế địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong.
Cảnh sát cho biết chiếc xe Hyundai màu trắng bị cháy được xác định là thuộc sở hữu của Marlene Vidal. Theo ông Salame, đoạn clip từ camera giám sát cùng với lời khai của Vidal với cảnh sát cho thấy cô ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của hai đứa trẻ.
Hiện các nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ gây án, mặc dù ông Salame lưu ý rằng có những dấu hiệu cho thấy các vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể đã đóng một vai trò nào đó. Ông nói: Tôi biết cộng đồng của chúng ta đang rất đau buồn lúc này. Mọi người đều muốn biết tại sao chuyện như thế này lại xảy ra và thật không may, đôi khi câu hỏi khó trả lời nhất lại chính là lý do tại sao.



