Án mạng trước cổng trường (kỳ cuối): Dòng tin nhắn mùi mẫn tố giác hung thủ
Án mạng trước cổng trường: Tin nhắn tố giác hung thủ

Khi vụ án sát hại ông C.V.T. (SN 1982, trú xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang đi vào bế tắc, các điều tra viên bất ngờ lần ra manh mối từ những dòng tin nhắn mùi mẫn, tình cảm giữa nạn nhân và một tài khoản Facebook tên C.H. Đây chính là bước ngoặt giúp phá án nhanh chóng.

Hành tung bất định của người thợ mộc

Vụ việc xảy ra vào năm 2016, ông T. bị sát hại ngay trước cổng Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng, gây hoang mang dư luận. Ban đầu, các trinh sát không thu được thông tin đáng giá nào. Tuy nhiên, khi phát hiện nạn nhân thường xuyên nhắn tin tình cảm với tài khoản C.H., cơ quan điều tra xác định chủ tài khoản là bà H.T.C. (SN 1988, trú địa phương).

Bà C. ban đầu phủ nhận quan hệ với ông T., nhưng khi điều tra viên đưa ra nội dung tin nhắn qua Facebook, bà thừa nhận có quan hệ tình cảm từ tháng 11/2015, sau đó đã chấm dứt nhưng ông T. không đồng ý.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Truy tìm tung tích nghi can gây án

Qua xác minh, bà C. có chồng là Nguyễn Văn Hà (SN 1984, làm thuê cho xưởng mộc tại tỉnh Kon Tum). Hà về quê cuối tháng 11/2015 đến ngày 3/1/2016, sau đó quay lại Kon Tum. Tuy nhiên, chủ xưởng mộc cho biết Hà xin nghỉ phép từ 25/11/2015 và chưa quay lại làm việc. Khi người thân liên lạc, Hà nói dối đã đi làm từ 4/1/2016. Cơ quan điều tra xác định Hà nói dối về hành tung: ngày xảy ra án, Hà có mặt gần hiện trường. Nguyễn Văn Hà trở thành nghi can số một.

Từ lời khai nhân chứng và camera an ninh, ban chuyên án nhận định Hà ẩn náu tại Bắc Ninh. Các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh rà soát nhà nghỉ, khách sạn. Một chủ nhà nghỉ báo tin có khách nam đi xe máy BKS 34H1-01.5xx có dấu hiệu bất minh. Khi trinh sát ập đến, vị khách đã trả phòng, nhưng chủ nhà trọ nhận diện đó là Nguyễn Văn Hà. Chủ cũ của xe máy xác nhận đã bán xe cho Hà ngày 4/1/2016.

Đoạn kết ê chề sau những dòng tin nhắn vụng trộm

Biết bị bủa vây, Hà chuyển sang thuê trọ tại khu công nhân đông đúc. Đúng 2h sáng ngày 9/1/2016, khi Hà ra khỏi phòng mua mì gói, các trinh sát đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hà khai nhận hành vi sát hại ông T.

Theo lời khai, từ trước tháng 11/2015, Hà đăng nhập Facebook của vợ và phát hiện mối quan hệ bất chính. Hà tức giận xin nghỉ phép về quê, mua dao gấp, vờ như không biết nhưng âm thầm theo dõi. Hơn một tháng không bắt quả tang, ngày 3/1/2016 Hà nói dối vợ quay lại Kon Tum nhưng thực chất rình bắt. Ngày 7/1/2016, thấy vợ vẫn nhắn tin yêu đương, cơn ghen lên đỉnh điểm.

13h ngày 8/1/2016, Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô đựng dao, đứng đợi ông T. ở cổng trường tiểu học. Khi nạn nhân chở con vào trường quay ra, Hà chặn đầu xe, đâm một nhát rồi chạy trốn về Bắc Ninh.

Ngày 22/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Hà 16 năm 6 tháng tù về tội Giết người. Vụ án khép lại, để lại bài học về sự thủy chung và cách hành xử trước mâu thuẫn gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình