Văn phòng Cảnh sát trưởng Jacksonville (JSO) thông báo rằng bà Beverly Sasberry, 64 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 4 sau khi cảnh sát nhận được trình báo về một vụ việc xảy ra tại khu Westside, thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ.
Hành vi tàn ác với động vật
Theo thông tin từ cảnh sát, một cặp vợ chồng đã chứng kiến chiếc xe Honda Accord màu đỏ của Sasberry cố tình cán qua một đàn vịt con đang đi trên đường Tempest thuộc khu Westside. Chiếc xe đã nhiều lần quay đầu để lao vào những chú vịt tội nghiệp.
Vài ngày sau, khi bị cặp vợ chồng này đối chất, Sasberry được cho là đã thừa nhận hành vi cố tình giết những con vịt vì cô tức giận do chúng làm bẩn sân nhà mình.
Bằng chứng từ camera giám sát
Cặp đôi đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát và cung cấp đoạn video giám sát cho thấy Sasberry được cho là đã lái xe cán qua những chú vịt con. Đoạn video ghi lại cảnh những chú vịt con nằm chết trên đường, trong khi chiếc xe tiếp tục tiến về phía vịt mẹ còn sống sót và hai chú vịt con khác đang bỏ chạy, theo thông tin từ kênh truyền thông địa phương.
Một nhân chứng kể lại với Action News JAX: "Vào khoảng hơn 10 giờ sáng thứ Bảy, tôi thấy một chiếc xe tải đang chạy trong sân nhà hàng xóm, rồi đi vào sân nhà tôi, chạy xuyên qua bụi cây và phóng đi… khắp nơi đều có xác vịt chết và nhiều con vịt đang chạy tán loạn. Sau đó, người lái xe quay đầu và phóng đi với tốc độ cao, cố gắng đâm vào chúng lần nữa."
Đối mặt với nhiều tội danh
Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn vào ngày 30 tháng 4, Sasberry đã bị bắt và bị truy tố với 11 tội danh liên quan đến hành vi ngược đãi động vật. Vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận địa phương và gây phẫn nộ trong cộng đồng yêu động vật.



